"người ta sẽ không gọi ngươi là Gia-cóp nữa, nhưng là Ít-ra-en, vì người đã đấu với Thiên Chúa và với người ta, và ngươi đã thắng” (St 32,29)
Trong Thánh kinh một số nhân vật nổi tiếng đã được đổi tên mới mà hôm nay Gia-cóp là một ví dụ. Thay đổi tên là lãnh nhận một ơn gọi mới của Chúa. Tên Ít-ra-en là người làm đầu cho một dân tộc Chúa chọn. Tương tự như vậy, khi Chúa chọn 12 tông đồ: đứng đầu là ông Si-mon, cũng gọi là Phêrô (Mt 10,2) đây là vị Giáo Hoàng thứ nhất của Giáo Hội Công giáo. Ngày mà chúng ta được rửa tội cũng tương tự như thế, trước khi rửa tội chúng ta là con người mang tên A-dong E-và, sau khi rửa tội chúng ta được nhận lãnh tên Kitô hữu của Chúa.
Chúng ta đã được Thiên Chúa đặt cho một tên: Kitô Hữu. Nhưng hỏi rằng cách sống chúng ta có phù hợp với tên gọi hay không? Mang danh một dòng tộc của ai thì chắc chắn chúng ta có quyền thừa hưởng những tiếng tăm, gia tài của tên đó mang lại. Vậy chúng ta được thừa hưởng ơn cứu chuộc của Đức Kitô thời cách sống của chúng ta có giống như Đức Kitô không? Hãy noi gương tổ phụ Gia-cóp và Thánh Phêrô cho dù yếu đuối vẫn trở lại để bảo tồn danh Đức Kitô.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa, ông Gia-cóp đặt tên cho nơi đó là Pơ-nu-ên, “vì -ông nói- tôi đã thấy Thiên Chúa mặt đối mặt, mà tôi đã được tha mạng.” (c.31). “Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh” (ca dao Việt nam) đã nhắc lại cho chúng con không những là “con rồng cháu tiên”; nhưng còn hơn thế nữa là “con cháu các thánh tử đạo Việt nam”; nhất là “con của Chúa Ba Ngôi - mang danh Kitô Hữu”. Xin cho chúng con đã mang tên “Kitô hữu” quyết sống-chết cho Đức Kitô chịu đóng đinh và phục sinh.