"Tôi chỉ cần sờ được vào áo choàng của Người thôi là sẽ được cứu chữa” (Mt 9,21)
Người đàn bà bị băng huyết đã mười hai năm tiến đến phía sau Chúa Giêsu và sờ vào tua áo choàng của Người, rồi còn đang nghĩ thầm trong lòng: “tôi chỉ cần sờ… sẽ được cứu chữa”. Chúng ta thấy trường hợp của người đàn bà này chứng tỏ Chúa Giêsu biết ai đã động chạm tới “gấu áo của Chúa”. Chứng tỏ Chúa Giêsu có sức mạnh chữa lành bệnh tật nơi thể xác. Hơn nữa, Chúa Giêsu còn chữa lành tâm linh: “cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con”. Thánh Matthêu còn viết rõ: “Ngay từ giờ ấy, bà được cứu chữa”.
Con người chúng ta ai cũng mang đầy những yếu-đau bệnh-tật nơi thân xác. Đây là một định luật tự nhiên cho con cháu A-dong E-và, nên đã là con người mang thân xác thì không thể tránh được sinh-ra lớn-lên già-nua chết-chóc. Vì thế mà bệnh tật coi như cửa ngõ của sự chết để gặp Thiên Chúa. Nhưng hỏi mấy ai lập công được khi chịu bệnh cho nên. Chính vì thế mà ai cũng phải tìm thầy chạy thuốc để lành mạnh, để sống lâu hơn. Còn phần linh hồn chúng ta có lo để sống vĩnh tồn với Chúa không?
Lời Nguyện:
Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, xin cho chúng con luôn lo lắng cho phần linh hồn hơn thể xác. Xin cho linh hồn chúng con luôn trong sạch không vướng mắc bệnh tật (tội lỗi). Xin cho chúng con biết xa tránh những cạm bẫy, cám dỗ của ba thù: ma quỉ, xác thịt và thế gian. Lạy Mẹ Maria là Mẹ riêng của chúng con, xin Mẹ hãy canh chừng Chúa Giêsu trong chúng con, để chúng con được lành sạch và sống kết hợp với Chúa muôn đời.