94. CÔ ĐƠN
Vào cuối tuần, một số bạn trẻ Việt Nam thường hay vào các thương xá, đại thương xá, Mall, Great Mall, không phải chỉ để mua sắm, nhưng còn để chiêm ngắm nữa. Họ chiêm ngắm đủ điều, đủ đồ, đủ người!
Họ mất đi trong cảnh ồn ào, náo nhiệt, nườm nượp kẻ đi người đến, trong cảnh dập dìu tài tử giai nhân.
Nhưng cũng lắm bạn trẻ, khi trở về nhà, lại thấy trống không, buồn chán. Cô đơn chế ngự lòng mình.
Và cũng có bạn trẻ, cảm thấy cô đơn ngay giữa lòng đám đông! Đối với họ tiếng hát, tiếng than của giọng ca Francoise Hardy trong bài Tous les garcons et les filles sao mà thắm thía:
- Con trai, con gái tuổi tôi vẫn đi từng cặp, tay đan tay, mắt trong mắt, họ bước đi trong yêu thương... Nhưng phần tôi, chỉ có một mình, chỉ biết than van, vì chẳng có ai thầm thỉ bên tai:
Anh yêu em.
*****
Có chứ!
Không những Người ấy thủ thỉ bên tai ta Anh yêu em, mà còn hỏi nhỏ cùng ta: Em có yêu Anh không?
Người ấy vẫn thủ thỉ bên tai, vẫn hỏi nhẹ cùng ta, nhưng ta không nghe đó thôi.
Ồn ào, náo nhiệt, đám đông... đã lấn át tiếng Lòng, khiến ta ngột thở vì cô đơn, để rồi than thân trách phận như bài Francoise Hardy ca.
Và Người ấy độc đáo lắm, một khi ta nghe được tiếng Lòng và đáp trả:
- Vâng, em yêu Anh.
Thì Người ấy sẽ hỏi tiếp:
- Em có yêu Anh không?
Ta càng đáp trả, Người càng hỏi thêm.
Và cuối cùng, Người ấy sẽ ngỏ lời mời gọi ta theo Người, để Người ở đâu, ta cũng ở đó, cho hạnh phúc ta nên trọn, tình ta đạt đỉnh yêu thương. Và Người ấy cũng đã từng thủ thỉ, hỏi nhỏ cùng người em thân yêu, mang tên Đá (Phê-rô).
Khi ăn xong, Chúa Giê-su hỏi ông Đá(Phê-rô):
- Đá, em có yêu Thầy không?
Ông Đá đáp:
- Có chứ, Thầy biết em yêu Thầy.
- Hãy chăm sóc chiên con của Thầy.
Người lại hỏi:
- Đá, em có yêu Thầy không?
- Có chứ, Thầy biết em yêu Thầy.
- Hãy chăn dắt chiên của Thầy.
Người hỏi lần nữa:
- Đá, em có yêu Thầy không?
- Có chứ, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết em yêu Thầy.
- Hãy chăm sóc chiên của Thầy.
...
Rồi Người bảo: Hãy theo Thầy. (Gio-an 21: 15-19)
Lạy Chúa, Chúa là Đấng hiền lành và yêu thương. Chúa không bao giờ ép con, nhưng Chúa đã dẫn con đi từ dấn thân này sang dấn thân khác. Xin cho con luôn mở rộng đôi tai để nghe được tiếng Lòng Chúa mời gọi.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
Vào cuối tuần, một số bạn trẻ Việt Nam thường hay vào các thương xá, đại thương xá, Mall, Great Mall, không phải chỉ để mua sắm, nhưng còn để chiêm ngắm nữa. Họ chiêm ngắm đủ điều, đủ đồ, đủ người!
Họ mất đi trong cảnh ồn ào, náo nhiệt, nườm nượp kẻ đi người đến, trong cảnh dập dìu tài tử giai nhân.
Nhưng cũng lắm bạn trẻ, khi trở về nhà, lại thấy trống không, buồn chán. Cô đơn chế ngự lòng mình.
Và cũng có bạn trẻ, cảm thấy cô đơn ngay giữa lòng đám đông! Đối với họ tiếng hát, tiếng than của giọng ca Francoise Hardy trong bài Tous les garcons et les filles sao mà thắm thía:
- Con trai, con gái tuổi tôi vẫn đi từng cặp, tay đan tay, mắt trong mắt, họ bước đi trong yêu thương... Nhưng phần tôi, chỉ có một mình, chỉ biết than van, vì chẳng có ai thầm thỉ bên tai:
Anh yêu em.
*****
Có chứ!
Không những Người ấy thủ thỉ bên tai ta Anh yêu em, mà còn hỏi nhỏ cùng ta: Em có yêu Anh không?
Người ấy vẫn thủ thỉ bên tai, vẫn hỏi nhẹ cùng ta, nhưng ta không nghe đó thôi.
Ồn ào, náo nhiệt, đám đông... đã lấn át tiếng Lòng, khiến ta ngột thở vì cô đơn, để rồi than thân trách phận như bài Francoise Hardy ca.
Và Người ấy độc đáo lắm, một khi ta nghe được tiếng Lòng và đáp trả:
- Vâng, em yêu Anh.
Thì Người ấy sẽ hỏi tiếp:
- Em có yêu Anh không?
Ta càng đáp trả, Người càng hỏi thêm.
Và cuối cùng, Người ấy sẽ ngỏ lời mời gọi ta theo Người, để Người ở đâu, ta cũng ở đó, cho hạnh phúc ta nên trọn, tình ta đạt đỉnh yêu thương. Và Người ấy cũng đã từng thủ thỉ, hỏi nhỏ cùng người em thân yêu, mang tên Đá (Phê-rô).
Khi ăn xong, Chúa Giê-su hỏi ông Đá(Phê-rô):
- Đá, em có yêu Thầy không?
Ông Đá đáp:
- Có chứ, Thầy biết em yêu Thầy.
- Hãy chăm sóc chiên con của Thầy.
Người lại hỏi:
- Đá, em có yêu Thầy không?
- Có chứ, Thầy biết em yêu Thầy.
- Hãy chăn dắt chiên của Thầy.
Người hỏi lần nữa:
- Đá, em có yêu Thầy không?
- Có chứ, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết em yêu Thầy.
- Hãy chăm sóc chiên của Thầy.
...
Rồi Người bảo: Hãy theo Thầy. (Gio-an 21: 15-19)
Lạy Chúa, Chúa là Đấng hiền lành và yêu thương. Chúa không bao giờ ép con, nhưng Chúa đã dẫn con đi từ dấn thân này sang dấn thân khác. Xin cho con luôn mở rộng đôi tai để nghe được tiếng Lòng Chúa mời gọi.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân