"Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi” (Mt 11,27)

Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu với Chúa Cha thật cảm động và thắm thiết. Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa đã dâng lời ca ngợi Cha: Lạy Cha là Chúa tể trời đất, Con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. (c.25) Đúng thật đây là một chìa khóa vàng để mở cửa Nước Trời. Hỏi rằng mấy người trần hiểu được “mầu nhiệm Nước Trời”?

Nếu chúng ta đếm những người có Kho tàng thông thái khôn-ngoan trên thế gian này thật ít oi. Nhưng chưa chắc đã hiểu được “mầu nhiệm Nước Trời” thì khôn ngoan thế gian ích gì cho chúng ta! Trừ ra một mình Chúa Giêsu là “người Con được Chúa Cha biết rõ nhất; cũng như Chúa Giêsu biết rõ Chúa Cha hơn ai hết và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho” (c.27) Chính vì đó mà Chúa Giêsu đã kêu mời tất cả mọi người, đặc biệt những ai nhận mình là “bé mọn” -Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng (c.28) . . . Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng (c.30).

Lời Nguyện:

Lạy Thánh Tâm Thánh Thể Chúa Giêsu: hiền hậu và khiêm nhường trong lòng, xin cải hóa chúng con nên giống Trái Tim Chúa. Trong cuộc sống thường ngày chúng con “đang vất vả mang gánh nặng nề”. Chúng con đến với Chúa để trao phó cả cuộc sống cho Chúa. Xin Chúa cho chúng con ơn sức mạnh để “mang lấy ách của Chúa, và cố gắng học với Chúa, vì nơi trái tim Chúa có hiền hậu và khiêm nhường”. Chúng con muốn an nghỉ nơi trái tim nhân hậu Chúa, Chúa ơi.