93. KÍNH BẠC, KÍNH VÀNG

Tôi thao thức trằn trọc từng đêm. Càng gắng thiếp đi bao nhiêu, càng quằn quại bấy nhiêu.

Cái đồng hồ thể lý (biological clock) của tôi đã chạy trật giờ. Những vết thâm quần tím nhạt quanh đôi mắt đang đậm mãi theo giờ, chứ không còn theo ngày nữa.

Những cảm xúc sợ sệt vô cớ, âu lo hão huyền (anxiety) bắt đầu xâm nhập tim tôi. Nửa đêm mất ngủ, tôi không còn dám thu mình trong chăn ấm nữa, vì tôi ngột thở. Tôi tung mền, vùng dậy. Bật đèn. Đọc sách. Tưởng chừng quên đi. Nhưng nỗi sợ sệt đã bóp chẹt tim tôi, chặn ngang khí quyển.

Lang thang trong căn nhà, giữa tiếng ngáy ngon lành của người thân, tôi cảm thấy thật cô đơn, thật thèm thuồng một giấc mộng.

Tôi bật khóc, Tôi run rẩy mong đợi ánh dương.

...

Đồng hồ báo thức chưa reo, tôi đã vào phòng tắm. Soi kính, soi gương tôi lại chỉ thấy tôi. Vẫn đôi mắt thâm quàng, Vẫn gương mặt xốc xác. Đâu nào ánh dương, nào đâu hoa nở!

Lật mặt kính lên, tôi thấy toàn bạc. Bạc. Bạc! Bạc đã phủ kín mặt kính gương soi.

Run sợ tôi chạy vào phòng tìm gương kính khác. Tôi lại thấy tôi,
Vẫn đôi mắt thâm quàng,
Vẫn gương mặt xốc xác.
Đâu nào rạng đông,
Nào đâu hoa thắm!

Lật mặt kính lên, tôi thấy toàn vàng. Vàng. Vàng!

Dẫy dụa. Tôi lăn ra sàn nhà khóc như chết cha chết mẹ.

...

Tôi tung cửa phòng, chạy ra bên cửa sổ.
Thì kìa, tôi thấy ánh dương,
Rạng đông rực rỡ,
Hoa thắm, cỏ tươi,
Bầy chim đang bay lượn đón chào ngày mới,
Và người người đang bắt đầu một cuộc sống mới.

*****

Cũng kính, cũng thủy tinh, nhưng kính càng mạ bạc (bạc tiền) hay mạ vàng (phú quý, cao sang), kính càng làm cho ta chỉ thấy ta, với bao đam mê chạy theo bạc tiền, danh vọng, phú quý.

Chính những thứ này đang làm cho một số người Việt chúng ta ở Âu Mỹ làm việc hùng hục, không những over-time mà over-tham, để rồi bị Stressed, bị Pressured, bị Depressed, bị khủng hoảng tâm thần.

Nhưng nếu vất kính bạc, kính vàng đi, để kính chỉ còn kính, chỉ là kính trong, ta sẽ hết thấy ta, nhưng thấy người khác, thấy vạn vật, thấy ánh sáng.

Mọi âu lo hãy trút bỏ cho Người, vì Người chăm sóc anh chị em (1Phê-rô 5: 7).

Hãy nhìn xem hoa huệ ngoài đồng... Ngay cả Sa-lô-mon, dù vinh hoa tột bực, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn mai mất, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh chị em! (Mát-thêu 6: 28-30)

Lạy Chúa, phải chi hôm nay con nhận ra ân huệ của Chúa (Gio-an 4: 10).

Chúa là ánh sáng, xin cho con theo Chúa, chứ đừng chạy theo bạc vàng, phú quý, công danh, để con nhận được ánh sáng đem lại sự sống (Gio-an 8: 12).

- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân