"Các ngươi hãy ngợi khen Chúa, vì Người nhân hậu” (Tv 134,3)

Ngợi khen Chúa là bổn phận của con người. Vì sao vậy? Vì Thiên Chúa đã dựng nên hoàn vũ này cho con người hưởng dùng. Khi chúng ta nhìn lên bầu trời xanh thẳm, trăng sao lấp lánh, mặt trời - mặt trăng, ánh sáng - bóng tối, sông ngòi - biển khơi bao la nói lên tình thương của Chúa. Nhất là sự tuần hoàn kỳ diệu nơi trái đất, nơi một con người bắt buộc chúng ta phải ngợi khen lòng nhân hậu Chúa.

Trong suốt cuộc sống trần gian con người làm việc lành thì ít nhưng lỗi lầm có lẽ cao như núi. Giới răn mến Chúa - yêu người hầu như ai cũng không chu toàn cho đủ. Vậy mà lòng nhân hậu của Chúa không bao giờ luận phạt chúng ta. Đó là lý do chúng ta phải ngợi khen Chúa bao nhiêu cho đủ.

Lời Nguyện:

Lạy Chúa, chúng con ca khen Chúa trong từng hơi thở của chúng con. Chúng con ngợi khen Chúa trong những lúc vui-buồn. Chúng con ngợi khen Chúa cả những lúc yếu hèn tội-lỗi. Chúng con ngợi khen Chúa khi gặp thử thách gian nan vì lúc đó chúng con gần Chúa hơn hết. Chúng con ngợi khen Chúa khi còn nhỏ tới lúc tuổi già. Chúng con ngợi khen Chúa khi sửa soạn bước vào nhà Cha vì Cha thương chúng con được ơn nghĩa với Chúa tới cùng.