92. ĐI LÍNH
Một điểm đặc biệt của Hoa Kỳ là không có quân dịch. Người bạn trẻ không bị bắt buộc đi lính. Thế mà quân số của Hoa Kỳ bao giờ cũng đủ, số bạn trẻ tình nguyện, thật sự là tình nguyện, đi lính bao giờ cũng vượt quá chỉ tiêu 100%.
*****
Còn bạn trẻ công giáo chúng ta thì sao?
Chúng ta có dám tình nguyện dấn thân sống chết cho Giáo Hội, lao mình vào một lối sống can trường, sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ người dân, mang lại hạnh phúc cho dân chúng, thực thi đường lối của Tin Mừng hay không?
Đi lính Mỹ được hưởng nhiều quyền lợi, nhưng nếu muốn dấn thân làm chiến sĩ Tin Mừng, thì phải chấp nhận từ bỏ mọi quyền lợi:
Những gì xưa kia tôi cho là có lợi, thì nay, vì Đức Ki-tô, tôi cho là thiệt thòi. Hơn nữa, tôi xem mọi sự là phân bón, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Ki-tô Giê-su, Chúa của tôi, vì Người tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như đồ bỏ, để được Đức Ki-tô và được kết hợp với Người (Phi-líp-phê 3: 7-8). Chúng ta không dấn thân làm chiến sĩ của Giáo Hội để được ăn trên ngồi trước, để được người dạ kẻ thưa, nhưng để không giữ địa vị, mà lại hạ mình trở nên không (kenosis), làm thân nô lệ (Phi-líp-phê 2: 6-7), không phải để được hầu hạ, mà hầu hạ và hiến thân làm giá cứu chuộc người khác (Mác-cô 10: 45).
Chúng ta dấn thân vì Tình yêu Đức Ki-tô Giê-su đã chiếm đoạt tim ta. Chúng ta dấn thân rao giảng Tin Mừng vì tim ta thúc giục, lòng ta rạo rực lửa tình, vì ta biết khốn cho tôi, vô phúc cho tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng! (1Cô-rin-tô 9: 16). Bạn trẻ ơi, Quê Hương đang chờ bạn, Giáo Hội đang mong bạn, Nước Trời đang cần bạn dấn thân làm chiến sĩ Tin Mừng:
- Hãy can đảm suy nghĩ đến và tìm hiểu về đời tu.
- Hãy hy sinh dấn thân làm giáo lý viên.
- Hãy hăng say gia nhập các đoàn thể công giáo tiến hành.
Hãy để lòng bỏ ngõ, hãy để tiếng kêu của đồng loại như ngọn giáo đâm thủng tim bạn, cho máu và nước vọt ra, để bạn cùng với Chúa Giê-su trở nên Chiên Vượt Qua mang lại ơn cứu sống cho bao người. Hãy mở rộng đôi mắt con tim bạn ra (Ê-phê-sô 1: 18) và hãy nhìn kìa lúa đã chín vàng, đang chờ ngày gặt hái! (Gio-an 4: 35)
Lạy Chúa, lúa chín đầy đồng, xin sai thật nhiều thợ gặt đến.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
Một điểm đặc biệt của Hoa Kỳ là không có quân dịch. Người bạn trẻ không bị bắt buộc đi lính. Thế mà quân số của Hoa Kỳ bao giờ cũng đủ, số bạn trẻ tình nguyện, thật sự là tình nguyện, đi lính bao giờ cũng vượt quá chỉ tiêu 100%.
*****
Còn bạn trẻ công giáo chúng ta thì sao?
Chúng ta có dám tình nguyện dấn thân sống chết cho Giáo Hội, lao mình vào một lối sống can trường, sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ người dân, mang lại hạnh phúc cho dân chúng, thực thi đường lối của Tin Mừng hay không?
Đi lính Mỹ được hưởng nhiều quyền lợi, nhưng nếu muốn dấn thân làm chiến sĩ Tin Mừng, thì phải chấp nhận từ bỏ mọi quyền lợi:
Những gì xưa kia tôi cho là có lợi, thì nay, vì Đức Ki-tô, tôi cho là thiệt thòi. Hơn nữa, tôi xem mọi sự là phân bón, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Ki-tô Giê-su, Chúa của tôi, vì Người tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như đồ bỏ, để được Đức Ki-tô và được kết hợp với Người (Phi-líp-phê 3: 7-8). Chúng ta không dấn thân làm chiến sĩ của Giáo Hội để được ăn trên ngồi trước, để được người dạ kẻ thưa, nhưng để không giữ địa vị, mà lại hạ mình trở nên không (kenosis), làm thân nô lệ (Phi-líp-phê 2: 6-7), không phải để được hầu hạ, mà hầu hạ và hiến thân làm giá cứu chuộc người khác (Mác-cô 10: 45).
Chúng ta dấn thân vì Tình yêu Đức Ki-tô Giê-su đã chiếm đoạt tim ta. Chúng ta dấn thân rao giảng Tin Mừng vì tim ta thúc giục, lòng ta rạo rực lửa tình, vì ta biết khốn cho tôi, vô phúc cho tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng! (1Cô-rin-tô 9: 16). Bạn trẻ ơi, Quê Hương đang chờ bạn, Giáo Hội đang mong bạn, Nước Trời đang cần bạn dấn thân làm chiến sĩ Tin Mừng:
- Hãy can đảm suy nghĩ đến và tìm hiểu về đời tu.
- Hãy hy sinh dấn thân làm giáo lý viên.
- Hãy hăng say gia nhập các đoàn thể công giáo tiến hành.
Hãy để lòng bỏ ngõ, hãy để tiếng kêu của đồng loại như ngọn giáo đâm thủng tim bạn, cho máu và nước vọt ra, để bạn cùng với Chúa Giê-su trở nên Chiên Vượt Qua mang lại ơn cứu sống cho bao người. Hãy mở rộng đôi mắt con tim bạn ra (Ê-phê-sô 1: 18) và hãy nhìn kìa lúa đã chín vàng, đang chờ ngày gặt hái! (Gio-an 4: 35)
Lạy Chúa, lúa chín đầy đồng, xin sai thật nhiều thợ gặt đến.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân