Ý CẨU NGUYỆN THÁNG BẢY
  • Ý CHUNG : Cầu cho các Kitô-hữu biết để ý đến tính tình của mỗi người. Xin cho các Kitô-hữu biết để ý đến tính tình và những đòi hỏi của mỗi người, tuy vẫn không bao giờ che giấu những đòi hỏi triệt để của Tin Mừng.
  • Ý TRUYỀN GIÁO : Cầu cho mọi tín hữu dấn thân vào việc biến đổi xã hội. Xin cho hết mọi tín hữu, trong hoàn cảnh sống của mình, biết dấn thân vào việc biến đổi xã hội, bằng cách lấy ánh sáng Tin Mừng chiếu soi vào các tâm trạng và cơ cấu của thế giới.
GỢI Ý SÁM HỐI.
  • Tôi chỉ biết cá tính của mình, mà không để ý đến cá tính của người anh em. Xin thương xót tôi.
  • Tôi không để ý đến tính tình của từng người, để đem Tin Mừng vào cho thích hợp. Xin thương xót tôi.
  • Tôi dấn thân vào việc biến đổi xã hội, không theo cách hướng dẫn của Tin Mừng. Xin thương xót tôi.
LỜI NGUYỆN CHUNG.

KÊU MỜI :

Anh chị em thân mến,

Chúa Kitô cứu chuộc tất cả mọi người và từng người, với những nét cá biệt của mỗi người. Ý tưởng này được gợi lên từ Phúc Âm theo thánh Gioan: Người chủ chiên biết chiên của mình và gọi tên từng con chiên một. Chúng ta hợp lòng cảm tạ Chúa, và hợp ý cầu nguyện cho mọi người:

1. Mười hai vị tông đồ Chúa chọn, có những tính tình khác nhau; và Chúa đã cảm hoá được tất cả. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, hiểu biết tính tình cá biệt của mỗi người trong cộng đoàn mình, để cùng hoạt động cho Danh Cha cả sáng.

2. Chúa cứu chuộc toàn diện con người, với những yếu tố cá biệt của họ. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người ý thức mình được Chúa Kitô cứu chuộc, biết khắc phục những khuyết điểm, những tính tình kỳ hoặc, sao cho thích hợp với tình yêu cao cả của Chúa.

3. Chúa Giêsu bảo các môn đệ: “Mau mang cá mới bắt được lại đây”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, trong bất cứ hoàn cảnh và khả năng nào, đều mau mắn đóng góp phần mình vào công cuộc thăng tiến xã hội, theo tinh thần Tin Mừng, và góp phần xây dựng Hội Thánh.

4. Chúa Giêsu phán: “Các con là muối đất, là ánh sáng trần gian”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, năng suy niệm Lời Chúa và đón nhận Bí tích Thánh Thể, để tích cực dấn thân biến đổi xã hội theo tinh thần Phúc Âm.

KẾT THÚC : Lạy Chúa, vì yêu thương, Chúa muốn cứu chuộc mọi người. Chúng con nài xin Chúa ban Thánh Thần hướng dẫn chúng con để ý đến tính tình và hoàn cảnh của mỗi người anh em, hầu giúp nhau canh tân bộ mặt trái đất hướng về Quê Trời.

Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.