Matt. 8,23-27: “Lạy Thầy,xin cứu chúng con kẻo chết mất”
“Lạy Thầy,” Thật mỏng dòn, thật yếu đuối, thật mong manh khi mang thân phận con người. “Lạy Thầy, xin cứu…” Ai cứu nổi chúng ta, ngoại trừ Chúa, khi chính chúng ta đang phải đối diện với cái giới hạn của mình.
Xem chừng các môn đệ là những người thật dầy dạn kinh nghiệm, hơn cả Chúa, trong việc đương đầu với sóng dữ, nhất là trong chính nghề nghiệp sống của mình.Nhưng cũng có những thử thách Chúa muốn gởi đến để con người nhận ra cái giới hạn mong manh của kiếp người :“Chúng con chết mất”.
Chúa không muốn chúng ta hèn nhát hay trốn chạy những thách thức trong đời, nhưng ngược lại, chúng ta phải can đảm đối đầu, chèo chống và vượt qua với tất cả mọi nỗ lực của chính mình. Phần thưởng, tấm huy chương vàng sẽ chỉ dành cho những ai biết chiến đấu, mạnh mẽ, vượt trội, những người đứng vững. Chúa muốn tất cả chúng ta phải đứng trên chính đôi chân của mình.
Ngài vẫn còn đó, nằm ngủ trong thuyền, và sẵn sàng bất cứ lúc nào để hỗ trợ chúng ta. “Lạy Thầy, xin cứu chúng con kẻo chết mất”. Lời nài van cũng là lời chân nhận sự giới hạn của thân phận con người., mà mỗi người chúng ta hãy biết thốt lên trong mọi giây phút trong cuộc sống, bởi sức con người chúng ta thật mỏng dòn và mong manh.
Lời cầu nguyện:
“Lạy Thầy,xin cứu chúng con kẻo chết mất”, chúng con muốn lặp lại hằng trăm hàng nghìn lần trong cuộc sống chúng con, vì chúng con nhận ra thân phận chúng con thật yếu đuối, mong manh.
“Lạy Thầy,xin cứu chúng con kẻo chết mất”, vì Chúa là nơi tựa nương duy nhất, an toàn của cuộc đời chúng con. Amen.
“Lạy Thầy,” Thật mỏng dòn, thật yếu đuối, thật mong manh khi mang thân phận con người. “Lạy Thầy, xin cứu…” Ai cứu nổi chúng ta, ngoại trừ Chúa, khi chính chúng ta đang phải đối diện với cái giới hạn của mình.
Xem chừng các môn đệ là những người thật dầy dạn kinh nghiệm, hơn cả Chúa, trong việc đương đầu với sóng dữ, nhất là trong chính nghề nghiệp sống của mình.Nhưng cũng có những thử thách Chúa muốn gởi đến để con người nhận ra cái giới hạn mong manh của kiếp người :“Chúng con chết mất”.
Chúa không muốn chúng ta hèn nhát hay trốn chạy những thách thức trong đời, nhưng ngược lại, chúng ta phải can đảm đối đầu, chèo chống và vượt qua với tất cả mọi nỗ lực của chính mình. Phần thưởng, tấm huy chương vàng sẽ chỉ dành cho những ai biết chiến đấu, mạnh mẽ, vượt trội, những người đứng vững. Chúa muốn tất cả chúng ta phải đứng trên chính đôi chân của mình.
Ngài vẫn còn đó, nằm ngủ trong thuyền, và sẵn sàng bất cứ lúc nào để hỗ trợ chúng ta. “Lạy Thầy, xin cứu chúng con kẻo chết mất”. Lời nài van cũng là lời chân nhận sự giới hạn của thân phận con người., mà mỗi người chúng ta hãy biết thốt lên trong mọi giây phút trong cuộc sống, bởi sức con người chúng ta thật mỏng dòn và mong manh.
Lời cầu nguyện:
“Lạy Thầy,xin cứu chúng con kẻo chết mất”, chúng con muốn lặp lại hằng trăm hàng nghìn lần trong cuộc sống chúng con, vì chúng con nhận ra thân phận chúng con thật yếu đuối, mong manh.
“Lạy Thầy,xin cứu chúng con kẻo chết mất”, vì Chúa là nơi tựa nương duy nhất, an toàn của cuộc đời chúng con. Amen.