88. THUẾ
Cứ mỗi năm vào ngày 15-4, báo chí, truyền hình Mỹ nói nhiều đến chuyện khai thuế. Ngay cả một số bưu điện cũng mở cửa cho đến 12 giờ tối để nhận đơn khai thuế của dân chúng.
Nhân dịp này, thân mời anh chị em đọc lại hai câu chuyện sau đây, ghi trong Tin Mừng theo thánh Mát-thêu về thuế:
Khi thầy trò tới Ca-phác-na-um, thì những nguời thu thuế cho Đền Thờ đến hỏi ông Phê-rô: Thầy của ông cũng không nộp thuế sao? Ông đáp: Có chứ!... Sau đó, Chúa Giê-su bảo ông Phê-rô: Anh ra biển thả câu, con cá nào bắt được trước hết, thì bắt lấy, mở miệng nó ra: anh sẽ thấy một đồng tiền bốn quan; anh hãy lấy đồng tiền ấy, nộp thuế cho họ, phần của Thầy và phần của anh. (Mát-thêu 17: 24-27)
Khi ấy, các môn đệ của Biệt Phái và những người phe Hê-rô-đê đến hỏi Chúa Giê-su:. ... Xin Thầy cho biết ý kiến, có được nộp thuế cho Xê-da hay không? (Mát-thêu 22: 17). .. Chúa Giê-su trả lời: Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa. (Mát-thêu 22: 21)
*****
Công bằng xã hội đòi buộc chúng ta phải đóng góp.
Có hưởng thì có góp.
Tuy nhiên, nếu bạn vỗ ngực tuyên bố mình thích đóng thuế, mình yêu thuế, thì e thiên hạ sẽ lắm kẻ khúc khích cười.
Nhưng nếu bạn yêu khai thuế để lấy lại thuế, thì bạn không lẻ loi đâu. Ngày 15/4 mỗi năm cả trăm ngàn người sốt sắng khai thuế trên đất Mỹ!!!
Tuy nhiên, cũng có cám dỗ khai man!
Khai man để trốn thuế là điều trái với công bằng xã hội.
Khai man để không những trốn thuế, mà còn được hưởng những trợ cấp xã hội, từ công quỹ do người khác đóng thuế, thì thật là trái công bằng xã hội. Nếu mình có khả năng làm việc ra tiền để đóng góp xây dựng xã hội, mà lại khai gian, để trốn tránh trách nhiệm, lại còn hưởng nhờ mồ hôi công sức của người khác, thì thật là trái công bằng xã hội.
Chúa Giê-su đã đóng thuế.
Thánh Phê-rô cũng đã đóng thuế.
Không những đóng thuế cho xã hội mà còn cả thuế đền thờ.
Đây là một điểm mà người công giáo Việt Nam chúng ta cần lưu tâm.
Chúng ta có bổn phận đóng thuế đền thờ theo gương Chúa Giê-su và thánh Phê-rô.
Trước hết là đóng thuế thiêng liêng. Chúng ta có bổn phận cầu nguyện cho Giáo Hội, giáo phận, giáo xứ...
Sau là đóng thuế tiền bạc. Người Biệt Phái Do Thái, theo lời Kinh Thánh dạy, đóng 10 phần trăm cho Đền Thờ (Lu-ca 18:12). Một số anh chị em Tin Lành đóng 10% lương bổng cho nhà thờ. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta vẫn thường tự nhủ: Tùy tâm, Tùy khả năng. Đúng! Nhưng tâm chúng ta ở đâu? Ở nhà mình, ở ngân hàng hay ở Nhà thờ Chúa?
Khả năng chính là quà Chúa tặng cho ta, mình phải dùng làm sao cho hợp với ý Ân Nhân đã ban cho mình những khả năng ấy.
Và còn một loại thuế khác nữa, thuế này mới thật là tùy ý anh chị em, chứ không bắt buộc. Đó là thuế thân. Dâng trọn thân mình, đời mình cho Giáo Hội.
Các bạn trẻ thân thương: Dare to consider religious life or priesthood! Hãy can đảm liều thân cho Giáo Hội. Không những đóng góp 10%, mà 100%. Phải chi câu hát này vang lên từ miệng anh chị em trẻ: Một trăm phần trăm, Chúa ơi, hôm nay, một trăm phần trăm.
Lạy Chúa, này con đây xin dâng Chúa 100%.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
Cứ mỗi năm vào ngày 15-4, báo chí, truyền hình Mỹ nói nhiều đến chuyện khai thuế. Ngay cả một số bưu điện cũng mở cửa cho đến 12 giờ tối để nhận đơn khai thuế của dân chúng.
Nhân dịp này, thân mời anh chị em đọc lại hai câu chuyện sau đây, ghi trong Tin Mừng theo thánh Mát-thêu về thuế:
Khi thầy trò tới Ca-phác-na-um, thì những nguời thu thuế cho Đền Thờ đến hỏi ông Phê-rô: Thầy của ông cũng không nộp thuế sao? Ông đáp: Có chứ!... Sau đó, Chúa Giê-su bảo ông Phê-rô: Anh ra biển thả câu, con cá nào bắt được trước hết, thì bắt lấy, mở miệng nó ra: anh sẽ thấy một đồng tiền bốn quan; anh hãy lấy đồng tiền ấy, nộp thuế cho họ, phần của Thầy và phần của anh. (Mát-thêu 17: 24-27)
Khi ấy, các môn đệ của Biệt Phái và những người phe Hê-rô-đê đến hỏi Chúa Giê-su:. ... Xin Thầy cho biết ý kiến, có được nộp thuế cho Xê-da hay không? (Mát-thêu 22: 17). .. Chúa Giê-su trả lời: Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa. (Mát-thêu 22: 21)
*****
Công bằng xã hội đòi buộc chúng ta phải đóng góp.
Có hưởng thì có góp.
Tuy nhiên, nếu bạn vỗ ngực tuyên bố mình thích đóng thuế, mình yêu thuế, thì e thiên hạ sẽ lắm kẻ khúc khích cười.
Nhưng nếu bạn yêu khai thuế để lấy lại thuế, thì bạn không lẻ loi đâu. Ngày 15/4 mỗi năm cả trăm ngàn người sốt sắng khai thuế trên đất Mỹ!!!
Tuy nhiên, cũng có cám dỗ khai man!
Khai man để trốn thuế là điều trái với công bằng xã hội.
Khai man để không những trốn thuế, mà còn được hưởng những trợ cấp xã hội, từ công quỹ do người khác đóng thuế, thì thật là trái công bằng xã hội. Nếu mình có khả năng làm việc ra tiền để đóng góp xây dựng xã hội, mà lại khai gian, để trốn tránh trách nhiệm, lại còn hưởng nhờ mồ hôi công sức của người khác, thì thật là trái công bằng xã hội.
Chúa Giê-su đã đóng thuế.
Thánh Phê-rô cũng đã đóng thuế.
Không những đóng thuế cho xã hội mà còn cả thuế đền thờ.
Đây là một điểm mà người công giáo Việt Nam chúng ta cần lưu tâm.
Chúng ta có bổn phận đóng thuế đền thờ theo gương Chúa Giê-su và thánh Phê-rô.
Trước hết là đóng thuế thiêng liêng. Chúng ta có bổn phận cầu nguyện cho Giáo Hội, giáo phận, giáo xứ...
Sau là đóng thuế tiền bạc. Người Biệt Phái Do Thái, theo lời Kinh Thánh dạy, đóng 10 phần trăm cho Đền Thờ (Lu-ca 18:12). Một số anh chị em Tin Lành đóng 10% lương bổng cho nhà thờ. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta vẫn thường tự nhủ: Tùy tâm, Tùy khả năng. Đúng! Nhưng tâm chúng ta ở đâu? Ở nhà mình, ở ngân hàng hay ở Nhà thờ Chúa?
Khả năng chính là quà Chúa tặng cho ta, mình phải dùng làm sao cho hợp với ý Ân Nhân đã ban cho mình những khả năng ấy.
Và còn một loại thuế khác nữa, thuế này mới thật là tùy ý anh chị em, chứ không bắt buộc. Đó là thuế thân. Dâng trọn thân mình, đời mình cho Giáo Hội.
Các bạn trẻ thân thương: Dare to consider religious life or priesthood! Hãy can đảm liều thân cho Giáo Hội. Không những đóng góp 10%, mà 100%. Phải chi câu hát này vang lên từ miệng anh chị em trẻ: Một trăm phần trăm, Chúa ơi, hôm nay, một trăm phần trăm.
Lạy Chúa, này con đây xin dâng Chúa 100%.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân