Matt. 10,37-42 “Kẻ nào đành mất mạng vì Thầy, sẽ tìm lại được nó”
1. Cuộc đời là một sự chọn lựa, và đó cũng chính là quy luật của sự phát triển. Với năm tháng, tất cả mọi tạo vật đều phải biến đổi và không có gì có thể tồn tại mãi được.
2. Quy luật của “đào thải” đòi hỏi mỗi người chúng ta không thể dừng chân tại chỗ, mà phải từ bỏ. Ngay cả sự sống con người : “Kẻ nào đành mất mạng vì Thầy, sẽ tìm lại được nó”
Sự tồn tại của con người thật quý gía, nhưng sự sống đời sau mới thực sự là đáp án tốt nhất cho mọi từ bỏ, hy sinh của con người chúng ta.
Có những hy sinh đã làm nên “kẻ anh hùng hào kiệt” “những liệt sĩ”, nhưng đó chỉ là sự tôn vinh của con người với nhau, chưa đạt được mức độ trường cửu.
Có những kẻ dám hy sinh mình vì lý tưởng tôn gíao : họ sẽ được lưu danh muôn thuở. Có những hy sinh tất cả vì Chúa, chúng ta sẽ tìm được nó, trở thành”bất tử” bởi Ngài là Người duy nhất ban cho ta sự trường cửu, sự sống đời đời; và bởi Ngài là Thiên Chúa.
Là người Kitô hữu, Chúa muốn chúng ta phải đặt Chúa ở địa vị ưu tiên, trên cả tình cảm máu mủ, trên cả tình cảm yêu đương, và ngay cả sinh mạng của mỗi người chúng ta.
Một sự đánh đổi khó hiểu, khó vượt qua nổi…nhưng đó là điều Chúa cần, Chúa muốnChúa là tất cả, và có Chúa, người Kitô hữu chúng ta lãnh nhận tất cả mọi phần thưởng cao quý, vô gía, vĩnh cửu.
Vì thế, để đổi lấy điều vô gía, chúng ta chỉ phải đánh đổi những cái tầm thường, ít gía trị, thì phần lợi luôn thuộc về chúng ta.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin cho chúng con hiểu được : chúng con hoàn toàn có lợi, hoàn toàn được lại tất cả khi chúng con biết đánh đổi những cái không gía trị ở đời này để lấy những cái gía trị đời sau; đánh đổi những cái có giới hạn để lấy những cái vô hạn; để chúng con được Chúa.
Xin cho chúng con biết sẵn sàng đánh đổi tất cả vì Nước Trời. Bởi có Chúa, chúng con có tất cả và đó là cách tốt nhất chúng con có lại tất cả những gì chúng con đã đánh đổi. Amen.
1. Cuộc đời là một sự chọn lựa, và đó cũng chính là quy luật của sự phát triển. Với năm tháng, tất cả mọi tạo vật đều phải biến đổi và không có gì có thể tồn tại mãi được.
2. Quy luật của “đào thải” đòi hỏi mỗi người chúng ta không thể dừng chân tại chỗ, mà phải từ bỏ. Ngay cả sự sống con người : “Kẻ nào đành mất mạng vì Thầy, sẽ tìm lại được nó”
Sự tồn tại của con người thật quý gía, nhưng sự sống đời sau mới thực sự là đáp án tốt nhất cho mọi từ bỏ, hy sinh của con người chúng ta.
Có những hy sinh đã làm nên “kẻ anh hùng hào kiệt” “những liệt sĩ”, nhưng đó chỉ là sự tôn vinh của con người với nhau, chưa đạt được mức độ trường cửu.
Có những kẻ dám hy sinh mình vì lý tưởng tôn gíao : họ sẽ được lưu danh muôn thuở. Có những hy sinh tất cả vì Chúa, chúng ta sẽ tìm được nó, trở thành”bất tử” bởi Ngài là Người duy nhất ban cho ta sự trường cửu, sự sống đời đời; và bởi Ngài là Thiên Chúa.
Là người Kitô hữu, Chúa muốn chúng ta phải đặt Chúa ở địa vị ưu tiên, trên cả tình cảm máu mủ, trên cả tình cảm yêu đương, và ngay cả sinh mạng của mỗi người chúng ta.
Một sự đánh đổi khó hiểu, khó vượt qua nổi…nhưng đó là điều Chúa cần, Chúa muốnChúa là tất cả, và có Chúa, người Kitô hữu chúng ta lãnh nhận tất cả mọi phần thưởng cao quý, vô gía, vĩnh cửu.
Vì thế, để đổi lấy điều vô gía, chúng ta chỉ phải đánh đổi những cái tầm thường, ít gía trị, thì phần lợi luôn thuộc về chúng ta.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin cho chúng con hiểu được : chúng con hoàn toàn có lợi, hoàn toàn được lại tất cả khi chúng con biết đánh đổi những cái không gía trị ở đời này để lấy những cái gía trị đời sau; đánh đổi những cái có giới hạn để lấy những cái vô hạn; để chúng con được Chúa.
Xin cho chúng con biết sẵn sàng đánh đổi tất cả vì Nước Trời. Bởi có Chúa, chúng con có tất cả và đó là cách tốt nhất chúng con có lại tất cả những gì chúng con đã đánh đổi. Amen.