Matt. 8,5-17: “Xin Thầy chỉ phán một lời”

Lời nói của viên sĩ quan ngoại đạo đã trở thành “lời nói bất hủ” mà mọi thời đều nhắc tới.

Nhận ra thân phận của mình và vui vẻ đón nhận mọi sự Chúa gởi đến với tất cả niềm tin tưởng, phó thác, đó chính là thái độ mà Chúa yêu thích nhất.

Nhận ra thân phận mình chỉ là “người đầy tớ”, “người ăn xin”: con người chúng ta có gì ngoại trừ những lầm lỗi, đam mê và ích kỷ của bản thân.

Thái độ khiêm nhường và sẵn sàng đón nhận những gì Chúa gởi đến đều do tình thương của Ngài, bởi Ngài là người cha nhân hậu luôn biết những gì cần thiết và hữu ích cho chúng ta.

Hơn thế, lòng quảng đại của Thiên Chúa không bao giờ chịu thua sự tin tưởng phó thác của chúng ta.

Lời cầu nguyện:

“Lạy Chúa, chúng con chẳng đáng Chúa ngự vào linh hồn ”, vì chúng con chẳng là gì, ngòai thân phận tội lỗi và yếu hèn, để đáng được Chúa ngự đến.

“Chúng con chỉ xin Chúa phán một lời”, chỉ một lời của Chúa sẽ làm cho tâm hồn chúng con được đổi mới và trở nên hoàn thiện hơn.

Xin Chúa luôn ở mãi và đồng hành với chúng con trong suốt cuộc đời. Có Chúa, chúng con có tất cả. Amen.