86. TƯỢNG ẢNH
Hằng năm, có cả triệu người đến chiêm ngưỡng bức tượng La Pieta, ở trong đền thờ thánh Phê-rô ở Vatican.
Họ chiêm ngưỡng với lòng sùng kính vì đó là hình ảnh, tượng Đức Mẹ ẳm xác Chúa Giê-su dưới chân thập tự.
Họ chiêm ngưỡng với lòng bái phục, vì tượng ấy do chính Michael Angelo điêu khắc.
Và Tòa Thánh phải dùng lồng kiếng và cử người canh gác để bảo vệ tượng này.
*****
Và ngay trong nhà hay ở nhà thờ chúng ta cũng dâng hoa, xông hương tượng thánh giá, thắp nến bên tượng Thánh Tâm, vì đó là hình ảnh Thiên Chúa.
Chúng ta làm rất đúng khi chúng ta quý trọng, kính vì, bảo vệ... các hình ảnh của Chúa do tay con người làm ra.
Thế thì, chúng ta lại càng phải quý trọng, kính yêu, bảo vệ những hình ảnh khác của Thiên Chúa, không do con người làm ra, nhưng lại chính Chúa tạo nên.
Học trò, con em của chúng ta chính là những hình ảnh Thiên Chúa, do chính Tay Chúa tạo nên. Chúng ta phải kính vì, yêu quý, bảo vệ trẻ không thua gì các tượng ảnh!
Thân mời mọi người cùng nhau suy niệm lại bài đọc 1 của đêm Vọng Phục Sinh, trích từ sách Khởi Nguyên 1: 1-2: 3.
Ngày thứ năm Chúa bảo: Nước hãy sinh ra sinh vật, cá, chim...
Ngày thứ sáu Chúa bảo: Đất hãy sinh ra súc vật, côn trùng...
Nhưng khi đến con người, thì Chúa bảo:
Ta hãy làm ra con người theo hình ảnh Ta, như họa ảnh của Ta. (KN 1: 26)
Con em, học trò của chúng ta cao trọng nhường bao!
Xin dạy dỗ, bảo ban và nhất là khi cần sửa dạy trẻ với ánh mắt đức tin nầy.
Xin cẩn thận khi rầy la. Một ngọn roi, một tát tai tuy đau, nhưng không đau cho bằng lời thóa mạ, chửi rủa trẻ. Xin hết sức thận trọng những khi học trò hay con cái khiến mình nổi nóng. Hãy chờ sang ngày khác hãy rầy la. Dạy trẻ không phải là chuyện một ngày, mà là chuyện trăm năm.
Lạy Chúa, xin soi chiếu con mắt tim con (Ê-phê-sô 1: 18) để con thấy và kính yêu những hình ảnh của Chúa do chính Tay Chúa sáng tạo và tín thác cho con chăm sóc.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
Hằng năm, có cả triệu người đến chiêm ngưỡng bức tượng La Pieta, ở trong đền thờ thánh Phê-rô ở Vatican.
Họ chiêm ngưỡng với lòng sùng kính vì đó là hình ảnh, tượng Đức Mẹ ẳm xác Chúa Giê-su dưới chân thập tự.
Họ chiêm ngưỡng với lòng bái phục, vì tượng ấy do chính Michael Angelo điêu khắc.
Và Tòa Thánh phải dùng lồng kiếng và cử người canh gác để bảo vệ tượng này.
*****
Và ngay trong nhà hay ở nhà thờ chúng ta cũng dâng hoa, xông hương tượng thánh giá, thắp nến bên tượng Thánh Tâm, vì đó là hình ảnh Thiên Chúa.
Chúng ta làm rất đúng khi chúng ta quý trọng, kính vì, bảo vệ... các hình ảnh của Chúa do tay con người làm ra.
Thế thì, chúng ta lại càng phải quý trọng, kính yêu, bảo vệ những hình ảnh khác của Thiên Chúa, không do con người làm ra, nhưng lại chính Chúa tạo nên.
Học trò, con em của chúng ta chính là những hình ảnh Thiên Chúa, do chính Tay Chúa tạo nên. Chúng ta phải kính vì, yêu quý, bảo vệ trẻ không thua gì các tượng ảnh!
Thân mời mọi người cùng nhau suy niệm lại bài đọc 1 của đêm Vọng Phục Sinh, trích từ sách Khởi Nguyên 1: 1-2: 3.
Ngày thứ năm Chúa bảo: Nước hãy sinh ra sinh vật, cá, chim...
Ngày thứ sáu Chúa bảo: Đất hãy sinh ra súc vật, côn trùng...
Nhưng khi đến con người, thì Chúa bảo:
Ta hãy làm ra con người theo hình ảnh Ta, như họa ảnh của Ta. (KN 1: 26)
Con em, học trò của chúng ta cao trọng nhường bao!
Xin dạy dỗ, bảo ban và nhất là khi cần sửa dạy trẻ với ánh mắt đức tin nầy.
Xin cẩn thận khi rầy la. Một ngọn roi, một tát tai tuy đau, nhưng không đau cho bằng lời thóa mạ, chửi rủa trẻ. Xin hết sức thận trọng những khi học trò hay con cái khiến mình nổi nóng. Hãy chờ sang ngày khác hãy rầy la. Dạy trẻ không phải là chuyện một ngày, mà là chuyện trăm năm.
Lạy Chúa, xin soi chiếu con mắt tim con (Ê-phê-sô 1: 18) để con thấy và kính yêu những hình ảnh của Chúa do chính Tay Chúa sáng tạo và tín thác cho con chăm sóc.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân