Luca 1,57-66.80: “Tên em là Gioan, Quả thực, bàn tay Thiên Chúa đã ở với em”

Tên em là Gioan. Cái tên như đã được định sẵn, như một định mệnh. Mỗi người chúng ta khi bước vào đời đều được Chúa mời gọi cộng tác vào chương trình cứu chuộc của Ngài bằng cách này hay cách khác.

Gioan Baotixita đã được mời gọi để làm “Đấng tiền hô cho Con Thiên Chúa”. Lời rao giảng và cách sống nghiệm nghặt trong hoang địa của Ngài đã thực sự là tiếng vang. Tầm ảnh hưởng của Ngài đã thực sự làm cho nhiều người chú ý và hối cải. Nhưng Gioan đã biết dừng lại và “không nhận vơ” vinh quang về cho mình. Ngài hiểu “Có Đấng đến sau tôi và tôi không đáng xỏ dây giầy cho Ngài”.

“Quả thực, bàn tay Thiên Chúa đã ở với em”. Thiên Chúa yêu thích những tâm hồn khiêm nhường và chân thật. Bàn tay của Thiên Chúa đã luôn ở với, ở trong con người của Gioan, là bởi Gioan đã nhận ra mình chỉ là công cụ, “là nữ tỳ của Thiên Chúa” là “tiếng hô trong hoang địa”.

Gioan đã sẵn sàng để cho Chúa sử dụng con người của mình để làm “công việc của Ngài”. Gioan cũng biết “rút vào hậu trường” khi nhiệm vụ chính của mình hoàn tất. “Ngài phải được lớn lên, còn tôi thì nhỏ lại”. Gioan đã can đảm để minh chứng cho sự thật và đó cũng chính là lời rao giảng và là lời chứng về Con Thiên Chúa dám hy sinh tính mạng vì người mình yêu.

Lời cầu nguyện

“Từ muôn đời Chúa đã yêu con, Và còn yêu con mãi mãi”

Tình yêu của Chúa dã theo dõi,hướng dẫn và uốn nắn con người Thánh Gioan tẩy gỉa, để Ngài luôn đi đúng sứ mạng “đi tiền phong” cho Đấng Cứu Thế.

Xin cho chúng con cũng luôn có được tâm hồn sẵn sàng, quảng đại để cộng tác vào với chương