Matt. 7,21-29: “Người khôn xây nhà mình trên đá”

Thường ở đời phân biệt có hai hạng người : khôn ngoan và khờ dại ( hay là không được khôn lắm) và chẳng ai muốn chọn phần dại thuộc về mình.

Nhưng có một nghịch lý: những người khôn trước mặt người đời chưa chắc đã thực sự là người khôn trước mặt Chúa

Người khôn xây nhà trên đá.Đặt nền tảng đời sống trên những nền tảng đạo đức : đó chính là sự khôn ngoan.Thật khờ dại, nếu không muốn nói là thật uổng phí, khi cả một đời chúng ta chỉ biết chạy theo điều gỉa dối và phỉnh gạt : xây nhà trên cát; đó chính là kẻ khờ dại.

Xây nhà linh hồn mình trên nền tảng lời Chúa, giáo lý yêu thương của Ngài, chúng ta sẽ tìm gặp được con đường dẫn đến sự sống.Và đó chính là sự khôn ngoan thật.

Chỉ biết kiếm tìm danh, lợi, dục và những gía trị trần thế, mặc dầu đó là sự khôn ngoan dưới con mắt trần thế, nhưng đó là con đường dẫn đến sự hư nát và giới hạn.Nó không dẫn con người đến được sự trường sinh, nó chỉ dừng lại ở cuộc đời tạm bợ này.Đó chính là sự khờ dại.

Lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, chúng con chỉ muốn làm người khôn. Khôn ngoan trước mặt Chúa mới thực sự là sự khôn ngoan thật. Khôn ngoan trước mặt Chúa chúng con mới thực sự được tồn tại. Xin cho chúng con biết tìm kiếm những điều tốt, thiện hảo để luôn trở thành những kẻ khôn ngoan. Amen.