84. CHỮA LÀNH, HÒA GIẢI, THỨ THA
Xin chia sẻ với anh chị em chút suy niệm về bài Tin Mừng Lễ Lá, năm C hay còn gọi là năm Lu-ca, vì các bài đọc trong các ngày chúa nhật phần đông trích từ Tin Mừng theo thánh Lu-ca.
Khác với các bài Thương Khó khác, Lu-ca nhấn mạnh đến sứ mạng chữa lành, hòa giải, và tha thứ của Chúa Giê-su. Chỉ có Lu-ca mới chú ý đến những chi tiết sau đây:
- Hai thánh sử Mát-thêu và Mác-cô cũng kể chuyện Phê-rô rút gươm chém đứt tai người đầy tớ của thượng tế, nhưng chỉ có Lu-ca mới thêm câu:
Và Người sờ vào tai tên đầy tớ mà chữa lành (Lu-ca 22: 51)
- Các sách Tin Mừng đều kể chuyện Phê-rô chối Thầy, nhưng chỉ có Lu-ca chép thêm chi tiết:
Chúa quay lại nhìn ông...Và ông ra ngoài, khóc lóc thảm thiết (Lu-ca 22: 61, 62)
- Chỉ có Lu-ca ghi chép chuyện Phi-la-tô làm hòa với Hê-rô-đê:
Ngày hôm ấy, vua Hê-rô-đê và tổng trấn Phi-la-tô bắt đầu thân thiện với nhau, chứ trước kia hai bên vẫn hiềm thù. (Lu-ca 23: 12)
- Khác với ba sách Tin Mừng kia, trong Lu-ca, Chúa Giê-su trên thánh giá không nói lời nào với Mẹ Người, hay môn đệ Người yêu dấu, hoặc kêu van Elohim.., trái lại Người lại nói với tên tử tội van xin được Người nhớ tới:
Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi! Và Người nói với anh ta: Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng. (Lu-ca 23: 42-43)
Và Chúa Giê-su cầu nguyện cho những kẻ giết Người:
Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. (Lu-ca 23: 34)
Chính trong khi đang bị kẻ thù đến bắt giết mình, Chúa Giê-su vẫn còn chữa lành cho đối phương, hoà giải hai người chế giễu, kết án tử hình mình, khoan dung nhìn kẻ chối mình, tha thứ cho kẻ giết mình, đem kẻ tội lỗi vào Thiên Đàng.
Nếu chúng ta còn có đối phương thì gương Chúa Giê-su buộc ta phải lo hòa giải. Ai thù ta thì có, nhưng ta không có thù ai cả!
Nếu chúng ta thấy đối phương bị thương tích (thể xác, danh dự, tâm lý...) do ta hay bạn bè ta gây nên, thì gương Chúa Giê-su buộc ta phải lo chữa lành.
Nếu chúng ta đang đau đến chết được vì những phá phách, đâm chọc, mưu kế... của những người không thích ta, thì gương Chúa Giê-su buộc ta phải cầu nguyện tha thiết cho họ. Và nếu có ai, cho dù xấu xa, tội lỗi... mấy đi nữa, nhưng muốn đến cùng ta, thì gương Chúa Giê-su buộc ta phải mở rộng con tim, giang rộng vòng tay đón họ.
Lạy Chúa Giê-su, xin biến con thành khí cụ bình an, hòa giải, tha thứ của Chúa.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
Xin chia sẻ với anh chị em chút suy niệm về bài Tin Mừng Lễ Lá, năm C hay còn gọi là năm Lu-ca, vì các bài đọc trong các ngày chúa nhật phần đông trích từ Tin Mừng theo thánh Lu-ca.
Khác với các bài Thương Khó khác, Lu-ca nhấn mạnh đến sứ mạng chữa lành, hòa giải, và tha thứ của Chúa Giê-su. Chỉ có Lu-ca mới chú ý đến những chi tiết sau đây:
- Hai thánh sử Mát-thêu và Mác-cô cũng kể chuyện Phê-rô rút gươm chém đứt tai người đầy tớ của thượng tế, nhưng chỉ có Lu-ca mới thêm câu:
Và Người sờ vào tai tên đầy tớ mà chữa lành (Lu-ca 22: 51)
- Các sách Tin Mừng đều kể chuyện Phê-rô chối Thầy, nhưng chỉ có Lu-ca chép thêm chi tiết:
Chúa quay lại nhìn ông...Và ông ra ngoài, khóc lóc thảm thiết (Lu-ca 22: 61, 62)
- Chỉ có Lu-ca ghi chép chuyện Phi-la-tô làm hòa với Hê-rô-đê:
Ngày hôm ấy, vua Hê-rô-đê và tổng trấn Phi-la-tô bắt đầu thân thiện với nhau, chứ trước kia hai bên vẫn hiềm thù. (Lu-ca 23: 12)
- Khác với ba sách Tin Mừng kia, trong Lu-ca, Chúa Giê-su trên thánh giá không nói lời nào với Mẹ Người, hay môn đệ Người yêu dấu, hoặc kêu van Elohim.., trái lại Người lại nói với tên tử tội van xin được Người nhớ tới:
Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi! Và Người nói với anh ta: Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng. (Lu-ca 23: 42-43)
Và Chúa Giê-su cầu nguyện cho những kẻ giết Người:
Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. (Lu-ca 23: 34)
Chính trong khi đang bị kẻ thù đến bắt giết mình, Chúa Giê-su vẫn còn chữa lành cho đối phương, hoà giải hai người chế giễu, kết án tử hình mình, khoan dung nhìn kẻ chối mình, tha thứ cho kẻ giết mình, đem kẻ tội lỗi vào Thiên Đàng.
Nếu chúng ta còn có đối phương thì gương Chúa Giê-su buộc ta phải lo hòa giải. Ai thù ta thì có, nhưng ta không có thù ai cả!
Nếu chúng ta thấy đối phương bị thương tích (thể xác, danh dự, tâm lý...) do ta hay bạn bè ta gây nên, thì gương Chúa Giê-su buộc ta phải lo chữa lành.
Nếu chúng ta đang đau đến chết được vì những phá phách, đâm chọc, mưu kế... của những người không thích ta, thì gương Chúa Giê-su buộc ta phải cầu nguyện tha thiết cho họ. Và nếu có ai, cho dù xấu xa, tội lỗi... mấy đi nữa, nhưng muốn đến cùng ta, thì gương Chúa Giê-su buộc ta phải mở rộng con tim, giang rộng vòng tay đón họ.
Lạy Chúa Giê-su, xin biến con thành khí cụ bình an, hòa giải, tha thứ của Chúa.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân