Matt. 7,15-20: “Hãy xem quả thì các con biết được cây”
Thời đại con người chúng ta sống hôm nay gọi là thời đại của chủ nghĩa thực dụng.Cái gì cũng phải dẫn đến kết quả cuối cùng và chỉ có hiệu quả công việc mới thực sự là tất cả.
Nhưng những lời quảng cáo chưa chắc thực sự đã là chính sản phẩm, bởi giữa lý thuyết và thực tế bao giờ cũng còn là một vực thẳm.
Hiệu quả của đời sống siêu nhiên cũng vậy, nó luôn đòi hỏi một nỗ lực, một sự cố gắng vượt bậc của mỗi người.Cây đời sống của chúng ta nếu phát xuất và gắn liền với Chúa, là nguồn chân lý, thì những hoa trái mới thực sự tồn tại. Ngược lại, đời sống chúng ta chỉ biết gắn liền với những giá trị chóng qua, tạm bợ, nó chẳng những không sinh hoa trái, ngược lại còn dẫn con người chúng ta đến chỗ diệt vong.
Gắn bó với Chúa, là khởi nguyên và là cùng đích của mọi tạo vật, đời sống chúng ta sẽ tốt tươi như “cây được trồng nơi suối nước, nó sẽ trổ sinh hoa trái bốn mùa”.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết gắn liền cuộc đời mình vào với chính Chúa như những cành nho gắn liền vào với thân nho; nó mới có thể sinh hoa trái.
Xin cho chúng con biết loại trừ ra khỏi mình những ngăn trở, chướng ngại, những gì không thuộc về Chúa, để cuộc đời chúng con luôn gắn liền vào với chính Chúa, để mãi mãi xanh tươi và sinh nhiều hoa trái. Amen.
Thời đại con người chúng ta sống hôm nay gọi là thời đại của chủ nghĩa thực dụng.Cái gì cũng phải dẫn đến kết quả cuối cùng và chỉ có hiệu quả công việc mới thực sự là tất cả.
Nhưng những lời quảng cáo chưa chắc thực sự đã là chính sản phẩm, bởi giữa lý thuyết và thực tế bao giờ cũng còn là một vực thẳm.
Hiệu quả của đời sống siêu nhiên cũng vậy, nó luôn đòi hỏi một nỗ lực, một sự cố gắng vượt bậc của mỗi người.Cây đời sống của chúng ta nếu phát xuất và gắn liền với Chúa, là nguồn chân lý, thì những hoa trái mới thực sự tồn tại. Ngược lại, đời sống chúng ta chỉ biết gắn liền với những giá trị chóng qua, tạm bợ, nó chẳng những không sinh hoa trái, ngược lại còn dẫn con người chúng ta đến chỗ diệt vong.
Gắn bó với Chúa, là khởi nguyên và là cùng đích của mọi tạo vật, đời sống chúng ta sẽ tốt tươi như “cây được trồng nơi suối nước, nó sẽ trổ sinh hoa trái bốn mùa”.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết gắn liền cuộc đời mình vào với chính Chúa như những cành nho gắn liền vào với thân nho; nó mới có thể sinh hoa trái.
Xin cho chúng con biết loại trừ ra khỏi mình những ngăn trở, chướng ngại, những gì không thuộc về Chúa, để cuộc đời chúng con luôn gắn liền vào với chính Chúa, để mãi mãi xanh tươi và sinh nhiều hoa trái. Amen.