Matt. 7,6.12-14: “Những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế”
Luật của sự công bằng: “điều mà mình muốn người khác làm cho mình thì hãy làm cho người ta như thế” hay “Các con đong bằng đấu nào, thì sẽ được đong lại bằng đấu ấy”. Chúa dạy chúng ta phải biết sống sòng phẳng với anh em mình.
Hơn thế nữa, Chúa muốn mỗi người chúng ta “phải đi bước trước” khi chúng ta muốn anh em làm
một điều gi đó cho chúng ta : “Các con hãy làm cho người ta như thế”.
Nhìn vào Chúa để chúng ta học được bài học yêu thương “không vụ lợi”.Chúa dạy chúng ta yêu thương và Ngài đã yêu con người đến cả hy sinh tính mạng.Ngài muốn chứng tỏ cho chúng ta thấy: tình yêu luôn phải đi bước trước bằng chính hành động.
Bài học yêu của Chúa muốn chứng tỏ cho con người chúng ta thấy : chúng ta thật có gía trị trước mặt Ngài; và phần còn lại của chúng ta là hãy biết sống thật xứng đáng với những ân huệ Chúa ban một cách tốt nhất, để đừng phụ lòng Chúa : “ Ném của thánh cho chó, liệng ngọc trai cho heo”.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết quý trọng những ân huệ Chúa ban và biết cách sống thật xứng đáng, để không phụ lòng Chúa.
Xin cho chúng con cũng luôn bắt chước Chúa: luôn đi trước trong tình yêu, chấp nhận chịu thua thiệt để được lợi cho anh em và ngày càng nên giống Chúa hơn. Amen.
Luật của sự công bằng: “điều mà mình muốn người khác làm cho mình thì hãy làm cho người ta như thế” hay “Các con đong bằng đấu nào, thì sẽ được đong lại bằng đấu ấy”. Chúa dạy chúng ta phải biết sống sòng phẳng với anh em mình.
Hơn thế nữa, Chúa muốn mỗi người chúng ta “phải đi bước trước” khi chúng ta muốn anh em làm
một điều gi đó cho chúng ta : “Các con hãy làm cho người ta như thế”.
Nhìn vào Chúa để chúng ta học được bài học yêu thương “không vụ lợi”.Chúa dạy chúng ta yêu thương và Ngài đã yêu con người đến cả hy sinh tính mạng.Ngài muốn chứng tỏ cho chúng ta thấy: tình yêu luôn phải đi bước trước bằng chính hành động.
Bài học yêu của Chúa muốn chứng tỏ cho con người chúng ta thấy : chúng ta thật có gía trị trước mặt Ngài; và phần còn lại của chúng ta là hãy biết sống thật xứng đáng với những ân huệ Chúa ban một cách tốt nhất, để đừng phụ lòng Chúa : “ Ném của thánh cho chó, liệng ngọc trai cho heo”.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết quý trọng những ân huệ Chúa ban và biết cách sống thật xứng đáng, để không phụ lòng Chúa.
Xin cho chúng con cũng luôn bắt chước Chúa: luôn đi trước trong tình yêu, chấp nhận chịu thua thiệt để được lợi cho anh em và ngày càng nên giống Chúa hơn. Amen.