IM LẶNG MÀ UỐNG RƯỢU

Trên tiệc rượu, có khách quan nọ ra lệnh nói : “Uống rượu phải im lặng, ai vi phạm nấy bị phạt rượu”.

Sau đó, có người đánh rắm một tiếng “bẹt”, lệnh quan nói : “Không im lặng”.- Người ấy nói : “Đây là tiếng đánh rắm chứ không phải lời nói”.

Lệnh quan nói : “Coi, lại không im lặng”.

Trên bàn tiệc mọi người cười ồ lên, lệnh quan nói : “Tất cả đều không im lặng, phải phạt một ly rượu lớn !”

(Thời Hưng tiếu thoại)

Suy tư :

Ở đời không ai uống rượu mà im lặng, vui thì la hét om sòm, buồn thì cũng la hét chửi mắng, chứ không ai im lặng mà uống rượu, nhất là giữa đám đông tập thể.

Nhưng trong đời sống linh thiêng thì không như vậy, người Kitô hữu mỗi lần tham dự bàn tiệc thánh với tâm hồn vui tươi, sau đó thinh lặng suy tư, âm thầm trò chuyện với Chúa Giêsu Thánh Thể, sự im lặng suy tư này bao hàm tất cả niềm vui, nổi buồn mà họ đã và đang gặp phải trong cuộc sống, giờ đây đang chia sẻ với Ngài sau khi ăn và uống chén thánh.

Có những người Kitô hữu có thói quen trần tục la het khi uong rượu, nên sau khi rước Mình Máu Thánh Chúa Giêsu xong thi cũng nói chuyện với người ngồi bên trái, chỉ chỏ người bên cạnh, họ đang để Chúa Giêsu trơ trọi một mình trong tâm hồn của họ, họ không “lợi dụng” giây phút quý báu này để tâm sự với Ngài ! Uổng lắm.

Ai cũng vi phạm luật im lặng mà uống rượu, bởi vì không ai uống rượu mà không hề hà nói chuyện; nhưng người Kitô hữu rất thinh lặng sau khi ăn và uống Mình và Máu Thánh của Chúa Giêsu, bởi vì đó là niềm hạnh phúc nhất đời của họ.