Matt. 7,1-5:

“Các con đừng đoán xét để khỏi bị đoán xét”

Trong một thế giới mà sự cạnh tranh ngày càng gay gắt và trở thành động cơ chi phối mọi quan hệ ngọai giao, chính trị, kinh tế, thể thao…Sự cảm thông đang là điều thực sự cần thiết để quan hệ giữa người với người trở thành gần gũi và thân thiện hơn.Chúa dạy “không xét đoán kẻ khác” mà hãy tha thứ, chấp nhận sự thua thiệt, ngay cả “mất mạng sống mình” để đi đến với anh em, chia sẻ, tạo ra những quan hệ tốt đẹp.

Tình thương của Thiên Chúa không bao giờ loại trừ bất kỳ ai.Ngài như người cha nhân từ luôn rộng tay đón nhận mọi người. Chúa muốn mọi người chúng ta cũng hãy thấm nhuần tình thương của Chúa trong cách đới xử với anh em mình : sẵn sàng tha thứ, không đoán xét; vì “ai yêu thương thì thuộc về Thiên Chúa”

Lời câu nguyện:

Lạy Chúa, chúng con đã, đang và luôn luôn được Chúa tha thứ thật nhiều vì lúc nào chúng con cũng là những tội nhân.Xin giúp chúng con cũng luôn sống tâm tình bao dung, tha thứ, quảng đại đối với chính anh em mình, bởi họ cũng cần được sự tha thứ như chính chúng con.Amen.