Matt.6,7-15 “Khi cầu nguyện, các ngươi đừng nhiều lời như dân ngoại”Sở thích của con người thời đại là “quảng cáo,hàng hiệu,đúng modern” và từ đó phát sinh ra thói xấu :“rậm lời”.Tất cả phát xuất từ tâm hồn kiêu ngạo, tự phụ và thích đòi hỏi vô lối.

“ Rậm lời ” hay nhiều lời là tâm trạng của những con người chỉ có cái vỏ,tâm hồn rỗng tuếch

“Ồn ào” náo động càng là lời tố cáo cho “chiếc thùng rỗng kêu to”.

Chúa biết tất cả mọi nhu cầu của chúng ta, ồn ào chỉ là sự gỉa tạo, không cần thiết.Cầu nguyện để ta tìm thấy ý Chúa và sẵn sàng mau mắn làm những gì Ngài muốn, chứ không phải để chúng ta tìm ý mình và tệ hơn là muốn Thiên Chúa làm theo ý chúng ta.Bởi thế, ồn ào “lắm miệng” là điều không cần thiết, không đúng đắn.

Lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, tìm và sống thánh ý Chúa là tất cả của cuộc đời chúng con. Chúng con thường “rậm lời than van” cũng chỉ vì chúng con sống xa mục đích cần thiết của đời mình. Chúa biết rõ và quan phòng thương yêu từng người chúng con. Chúa luôn muốn những gì tốt nhất cho chúng con.Xin cho chúng con luôn sống tâm tình phó thác và cậy trông vào Chúa.Amen.