NGƯỜI NGỐC ĐỐI THOẠI
Có hai người ngốc mặt đối mặt ngồi bên lò lửa sưởi ấm, Giáp vô ý để chân vào trong lò lửa cháy khét lẹt, bèn oán Ất, nói : “Tại sao anh không nhắc tôi một tiếng ?”
Ất trả lời : “Lửa đốt anh, tôi làm sao biết được mà nhắc ?”
Giáp giận dữ nói : “Lẽ nào lửa đốt người mà không có mùi khét sao ?”
(Thời Hưng tiếu thoại)
Suy tư :
Người ngốc đối thoại với nhau thì rất tức cười, và người không ngốc thì không thể giận vì lời nói của người ngốc, bởi vì giận lời nói của người ngốc thì chẳng khác gì mình cũng là người ngốc.
Có người ngốc là để cho người thông minh kiểm điểm lại lời nói và suy nghĩ của mình cho phù hợp với lương tâm; có người ngốc là để cho người thông minh có một tấm gương, để khi nhìn người ngốc thì thấy chính bản thân của mình cũng chỉ là như thế mà thôi, nếu Thiên Chúa không ban cho một trí óc; có người ngốc là để cho những ai luôn nổi giận với tha nhân biết sống đơn sơ và hiền lành hơn, bởi vì bản tính con người vốn là “nhân chi sơ, tánh bổn thiện”; có người ngốc là để cho người thông minh được nổi bật lên giữa nhiều người, do đó mà người có sự thông minh cần phải suy nghĩ lại để cám ơn Thiên Chúa...
Hai người ngốc đối thoại thì có thể sẽ xảy ra cãi vả, nhưng hai người không ngốc đối thoại thì sẽ xảy ra...chiến tranh và thù hận, bởi vì họ đã dùng kiêu căng để đối thoại, dùng lý luận của con người để biện bác nhau, mà kiêu căng và lý luận của con người thì chỉ để có lợi cho mình mà thôi chứ không giúp ích cho mọi người...
Có hai người ngốc mặt đối mặt ngồi bên lò lửa sưởi ấm, Giáp vô ý để chân vào trong lò lửa cháy khét lẹt, bèn oán Ất, nói : “Tại sao anh không nhắc tôi một tiếng ?”
Ất trả lời : “Lửa đốt anh, tôi làm sao biết được mà nhắc ?”
Giáp giận dữ nói : “Lẽ nào lửa đốt người mà không có mùi khét sao ?”
(Thời Hưng tiếu thoại)
Suy tư :
Người ngốc đối thoại với nhau thì rất tức cười, và người không ngốc thì không thể giận vì lời nói của người ngốc, bởi vì giận lời nói của người ngốc thì chẳng khác gì mình cũng là người ngốc.
Có người ngốc là để cho người thông minh kiểm điểm lại lời nói và suy nghĩ của mình cho phù hợp với lương tâm; có người ngốc là để cho người thông minh có một tấm gương, để khi nhìn người ngốc thì thấy chính bản thân của mình cũng chỉ là như thế mà thôi, nếu Thiên Chúa không ban cho một trí óc; có người ngốc là để cho những ai luôn nổi giận với tha nhân biết sống đơn sơ và hiền lành hơn, bởi vì bản tính con người vốn là “nhân chi sơ, tánh bổn thiện”; có người ngốc là để cho người thông minh được nổi bật lên giữa nhiều người, do đó mà người có sự thông minh cần phải suy nghĩ lại để cám ơn Thiên Chúa...
Hai người ngốc đối thoại thì có thể sẽ xảy ra cãi vả, nhưng hai người không ngốc đối thoại thì sẽ xảy ra...chiến tranh và thù hận, bởi vì họ đã dùng kiêu căng để đối thoại, dùng lý luận của con người để biện bác nhau, mà kiêu căng và lý luận của con người thì chỉ để có lợi cho mình mà thôi chứ không giúp ích cho mọi người...