78. ECCE và FIAT
ECCE, tiếng La-tinh có nghĩa là:
Con đây này hay Này con đây.
FIAT: Xin vâng, trong Lu-ca 1: 38
Đã 2,000 năm nay, hai tiếng Ecce và Fiat đã trở thành đầu đề cho không biết bao nhiêu bài suy niệm, là châm ngôn cho một số Dòng tu, là cảm hứng cho cả ngàn bài thánh ca.
Anh chị em chỉ cần để tâm hồn lắng đọng vài phút, thử lập đi lập lại vài lần hai tiếng Xin Vâng, Oui, Yes, tự đáy lòng anh chị em sẽ vang lên một khúc nhạc quen quen đâu đó, một cảm xúc lâng lâng, hay một kỷ niệm vui vui vì lần nào mình đã Dạ, xin vâng hay man mác tiếc nuối vì đã trót khước từ một lời mời gọi...
Ngày 25-3, Giáo Hội cử mừng câu chuyện Ecce và Fiat.
Anh chị em và tôi, chúng ta nghĩ ngay đến người con gái đang tuổi uyên ương, trong một xóm nhỏ, tại một miền đất hẻo lánh của đế quốc Rô-ma: Cô Myriam, tiếng La-tinh gọi là Ma-ri-a, của thành Na-da-rét, xứ Ga-li-lê.
Cô được sứ thần mời gọi chấp nhận một chuyện ngược đời, trái khoa học, nói theo ngôn ngữ thời nay là ngược đời counter-cultural, là trái nguyên tắc - politically incorrect. Cô gái trẻ đang độ xuân thì ấy thoạt đầu rất bối rối, nhưng sau đó đã tin vào Lời Chúa, bỏ ngõ cho Thần Khí, rồi thốt lên hai tiếng lưu truyền thiên thu: Ecce, Fiat:
Này con đây.
Xin vâng theo Lời Ngài.
Và chính nhờ niềm tin vào Lời, tâm tình bỏ ngõ cho Thần Khí ấy của cô Myriam (Ma-ri-a), mà Ngôi Lời đã thành thai nhi trong cung lòng cô bởi phép Chúa Thánh Thần.
Nhân loại đã có Chúa Giê-su!
*****
Trong ơn gọi làm người Ki-tô hữu (có Đức Ki-tô trong mình), chúng ta cũng lắm khi bối rối, rất bối rối, vì những đòi hỏi của Tin Mừng, những lời mời dấn thân, thoạt đầu xem ra như ngược đời, suy nghĩ thêm lại thấy sao nghịch lý thế gian.
Đừng buông xuôi, cũng đừng bắt chước ông Zakkhai (Da-ca-ri-a) đòi hỏi một dấu lạ nơi Chúa mới chịu tin (Lu-ca 1: 18).
Nhưng hãy nhớ đến gương người con gái bé bỏng mang tên Ma-ri-a, vững tin vào Lời Chúa, bỏ ngõ cho Thần Khí, để rồi cưu mang Chúa, đem Chúa vào trần gian, rồi lên đường vội vã đem Tin Mừng chia sẻ với tha nhân (Lu-ca 1: 39).
Lạy Mẹ Ma-ri-a, Mẹ thật là có phúc, vì đã tin Lời Chúa nói với Mẹ (Lu-ca 1: 45).
Con xin kính mừng Mẹ.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
ECCE, tiếng La-tinh có nghĩa là:
Con đây này hay Này con đây.
FIAT: Xin vâng, trong Lu-ca 1: 38
Đã 2,000 năm nay, hai tiếng Ecce và Fiat đã trở thành đầu đề cho không biết bao nhiêu bài suy niệm, là châm ngôn cho một số Dòng tu, là cảm hứng cho cả ngàn bài thánh ca.
Anh chị em chỉ cần để tâm hồn lắng đọng vài phút, thử lập đi lập lại vài lần hai tiếng Xin Vâng, Oui, Yes, tự đáy lòng anh chị em sẽ vang lên một khúc nhạc quen quen đâu đó, một cảm xúc lâng lâng, hay một kỷ niệm vui vui vì lần nào mình đã Dạ, xin vâng hay man mác tiếc nuối vì đã trót khước từ một lời mời gọi...
Ngày 25-3, Giáo Hội cử mừng câu chuyện Ecce và Fiat.
Anh chị em và tôi, chúng ta nghĩ ngay đến người con gái đang tuổi uyên ương, trong một xóm nhỏ, tại một miền đất hẻo lánh của đế quốc Rô-ma: Cô Myriam, tiếng La-tinh gọi là Ma-ri-a, của thành Na-da-rét, xứ Ga-li-lê.
Cô được sứ thần mời gọi chấp nhận một chuyện ngược đời, trái khoa học, nói theo ngôn ngữ thời nay là ngược đời counter-cultural, là trái nguyên tắc - politically incorrect. Cô gái trẻ đang độ xuân thì ấy thoạt đầu rất bối rối, nhưng sau đó đã tin vào Lời Chúa, bỏ ngõ cho Thần Khí, rồi thốt lên hai tiếng lưu truyền thiên thu: Ecce, Fiat:
Này con đây.
Xin vâng theo Lời Ngài.
Và chính nhờ niềm tin vào Lời, tâm tình bỏ ngõ cho Thần Khí ấy của cô Myriam (Ma-ri-a), mà Ngôi Lời đã thành thai nhi trong cung lòng cô bởi phép Chúa Thánh Thần.
Nhân loại đã có Chúa Giê-su!
*****
Trong ơn gọi làm người Ki-tô hữu (có Đức Ki-tô trong mình), chúng ta cũng lắm khi bối rối, rất bối rối, vì những đòi hỏi của Tin Mừng, những lời mời dấn thân, thoạt đầu xem ra như ngược đời, suy nghĩ thêm lại thấy sao nghịch lý thế gian.
Đừng buông xuôi, cũng đừng bắt chước ông Zakkhai (Da-ca-ri-a) đòi hỏi một dấu lạ nơi Chúa mới chịu tin (Lu-ca 1: 18).
Nhưng hãy nhớ đến gương người con gái bé bỏng mang tên Ma-ri-a, vững tin vào Lời Chúa, bỏ ngõ cho Thần Khí, để rồi cưu mang Chúa, đem Chúa vào trần gian, rồi lên đường vội vã đem Tin Mừng chia sẻ với tha nhân (Lu-ca 1: 39).
Lạy Mẹ Ma-ri-a, Mẹ thật là có phúc, vì đã tin Lời Chúa nói với Mẹ (Lu-ca 1: 45).
Con xin kính mừng Mẹ.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân