CHÚA GIÊSU HỎI
Thấy quân biệt phái xúm đông,
5980. Nhìn mình ra vẻ cuồng ngông hợm mình.
Chúa rằng : “Các bực thông minh,
Nghĩ sao về Đấng Cứu Tinh ra đời.
Ai là Thân Phụ của Người ?”
Họ thưa : “Kinh Thánh nhiều nơi tận tường,
Ngài Con Đa-vít Thánh Vương.
Chúa rằng : “Đúng lý thông thường biết bao,
Nhưng Đa-Vít gọi thế nào,
Theo như Kinh Thánh chép vào đôi nơi :
Chúa đà phán với Chúa Tôi (Tv 109,1)
5990. Con lên ngai hữu mà ngồi bên Ta.
Để xem mọi kẻ thù nhà,
Bị Ta hạ bệ làm đà gác chân !”
Ngài cho Đa-vít xưng thần,
Làm sao Đa-vít là thân phụ Ngài ?”
Ai trao câu đố vào tai?
Cho người khó đứng, cho ai khôn ngồi.
Kể từ buổi ấy qua rồi,
Biết vàng cao giá, lửa thôi thử vàng.
Thấy quân biệt phái xúm đông,
5980. Nhìn mình ra vẻ cuồng ngông hợm mình.
Chúa rằng : “Các bực thông minh,
Nghĩ sao về Đấng Cứu Tinh ra đời.
Ai là Thân Phụ của Người ?”
Họ thưa : “Kinh Thánh nhiều nơi tận tường,
Ngài Con Đa-vít Thánh Vương.
Chúa rằng : “Đúng lý thông thường biết bao,
Nhưng Đa-Vít gọi thế nào,
Theo như Kinh Thánh chép vào đôi nơi :
Chúa đà phán với Chúa Tôi (Tv 109,1)
5990. Con lên ngai hữu mà ngồi bên Ta.
Để xem mọi kẻ thù nhà,
Bị Ta hạ bệ làm đà gác chân !”
Ngài cho Đa-vít xưng thần,
Làm sao Đa-vít là thân phụ Ngài ?”
Ai trao câu đố vào tai?
Cho người khó đứng, cho ai khôn ngồi.
Kể từ buổi ấy qua rồi,
Biết vàng cao giá, lửa thôi thử vàng.