Matt.6,1-6;16-18
“Các ngươi hãy cẩn thận : đừng phô trương công đức”
Căn bệnh “háo danh; nổ; sĩ” là một căn bệnh “ung thư di căn” của con người mọi thời đại. “Con gà hơn nhau tiếng gáy” “con người hơn nhau cái danh tánh ở đời”.
Chúa không phủ nhận “cái công đức” của sự đóng góp mà mỗi người chúng ta cống hiến cho cộng đồng mình sống.Chúa muốn chúng ta “hãy cẩn thận” vì nhiều khi chúng ta dễ, nếu không muốn nói là thường “ nhận lầm công đức” của người khác. Hãy cẩn thận, vì: “Bệnh thành tích” hám danh làm chúng ta trở thành kẻ không tưởng, người ở cõi trên! Nhận lầm công đức, cố gắng hoặc đóng góp của anh em mình
Chúng ta có gì là do Chúa ban cho.Hãy để Chúa cất giữ dùm “mọi công đức” chúng ta có được vì nó sẽ “không bị mối mọt xông tới được. Còn khoe khoang cho người đời biết, chúng ta chẳng còn lại gì trước mặt Chúa, vì chúng ta đã thụ hưởng vinh quang đó ngay đời này rồi vậy. Than ôi! mấy ai trong chúng ta cẩn thận được như Chúa dạy !
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, chúng con vẫn biết bệnh “sĩ, nổ” chẳng làm chúng con gía trị hơn; nhưng chúng con vẫn thích vẫn khoe khoang, vẫn thích quảng cáo dù rằng nhiều khi thật “hỡm” vì nó không phải là của chúng con. Xin cho chúng con biết phục vụ trong khiêm nhường, kín đáo và âm thầm để được Chúa cất giữ và sinh lợi cho những cố gắng của chúng con
“Các ngươi hãy cẩn thận : đừng phô trương công đức”
Căn bệnh “háo danh; nổ; sĩ” là một căn bệnh “ung thư di căn” của con người mọi thời đại. “Con gà hơn nhau tiếng gáy” “con người hơn nhau cái danh tánh ở đời”.
Chúa không phủ nhận “cái công đức” của sự đóng góp mà mỗi người chúng ta cống hiến cho cộng đồng mình sống.Chúa muốn chúng ta “hãy cẩn thận” vì nhiều khi chúng ta dễ, nếu không muốn nói là thường “ nhận lầm công đức” của người khác. Hãy cẩn thận, vì: “Bệnh thành tích” hám danh làm chúng ta trở thành kẻ không tưởng, người ở cõi trên! Nhận lầm công đức, cố gắng hoặc đóng góp của anh em mình
Chúng ta có gì là do Chúa ban cho.Hãy để Chúa cất giữ dùm “mọi công đức” chúng ta có được vì nó sẽ “không bị mối mọt xông tới được. Còn khoe khoang cho người đời biết, chúng ta chẳng còn lại gì trước mặt Chúa, vì chúng ta đã thụ hưởng vinh quang đó ngay đời này rồi vậy. Than ôi! mấy ai trong chúng ta cẩn thận được như Chúa dạy !
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, chúng con vẫn biết bệnh “sĩ, nổ” chẳng làm chúng con gía trị hơn; nhưng chúng con vẫn thích vẫn khoe khoang, vẫn thích quảng cáo dù rằng nhiều khi thật “hỡm” vì nó không phải là của chúng con. Xin cho chúng con biết phục vụ trong khiêm nhường, kín đáo và âm thầm để được Chúa cất giữ và sinh lợi cho những cố gắng của chúng con