76. MÌNH ƠI LÀ MÌNH
Huấn luyện viên P.R. của hội tuyển Football UCLA, sau một loạt thất bại trên sân cỏ, than thở:
- Tôi nay chỉ còn có một bạn thôi - đó là con chó nhà tôi!
- Thế thì vợ anh đâu?
- Bả! Bả giận tôi, chê trách tôi thì có! Monday Quaterback!!!- Chỉ giỏi bàn sau trận banh!
- Thế thì đau lắm nhỉ !
- Trong đau buồn, tôi bảo với bả là lúc này tôi cần có hai người bạn.
- Anh muốn nói, ngoài con chó làm bạn, anh còn cần bà làm bạn nữa phải không?
- Bả cũng đồng ý là tôi phải có hai bạn.
- Phúc thay, phúc thay!
- Không phải đâu! Bà đi mua cho tôi thêm một con chó.
- ???
*****
Đối với các bạn trẻ đang thời kỳ hẹn hò trong vòng bí mật, giữ hình của nhau thật cẩn mật, hay các cặp uyên ương sắp hay vừa xong tuần trăng mật, câu chuyện trên xem ra như chuyện tiếu lâm.
Nhưng, với những ai đã thành hôn lâu năm, hay đang trong thời kỳ dập mật, thì câu chuyện này e không còn là tiếu lâm, nhưng có thể đã là một chuyện khó tin, nhưng đã lỡ xảy ra vài lần!
Cái thuở:
- Mình ơi!
- Mình gọi ai đó?
- Mình gọi ai, chứ ai gọi mình!
Nay còn đâu, có còn chăng chỉ là than với thở một mình :
- Mình ơi là mình !
Trong Kinh Thánh Do Thái, sách Sa-mu-en I, chương 1, câu 4-8 có chuyện như sau:
Vào ngày En-ca-na tế lễ, ông chia phần cho Pơ-nin-na, bà vợ kế của ông và các con trai con gái của bà; còn An-na được ông chia phần gấp đôi, vì ông thương An-na và bà lại không có con. Song đối thủ của nàng thì đay nghiến chọc tức nàng, cố ý làm cho nàng nhục nhã vì Gia-vê đã khóa chặt dạ nàng lại. Hằng năm đều xảy ra như thế: cứ mỗi lần nàng lên Đền Gia-vê, là người vợ kia chọc tức nàng; và nàng chỉ biết khóc, chứ không ăn được. En-ca-na, chồng nàng mới nói với nàng: An-na, sao em khóc? Sao em không ăn? Sao lòng em rầu rĩ vậy? Đối với em, anh không phải là hơn gấp mười đứa con ư?
Anh / Em không phải là hơn mười biệt thự, hơn mười BMW, hơn mười người có chức bự, hơn mười đoàn thể, hơn mười. ... ư ?
Trong sứ mạng giáo dục con cái, món quà quý gía nhất, bài học cao quý nhất, môi trường thuận lợi nhất là: Ba yêu mẹ tha thiết, mẹ yêu ba ra riết. (Các tu sĩ trong tu viện thương nhau thật tình, chứ không phải thương nhau trên giáo lý, bài giảng!!!)
Lạy Chúa, xin củng cố các gia đình công giáo Việt Nam chúng con.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
Huấn luyện viên P.R. của hội tuyển Football UCLA, sau một loạt thất bại trên sân cỏ, than thở:
- Tôi nay chỉ còn có một bạn thôi - đó là con chó nhà tôi!
- Thế thì vợ anh đâu?
- Bả! Bả giận tôi, chê trách tôi thì có! Monday Quaterback!!!- Chỉ giỏi bàn sau trận banh!
- Thế thì đau lắm nhỉ !
- Trong đau buồn, tôi bảo với bả là lúc này tôi cần có hai người bạn.
- Anh muốn nói, ngoài con chó làm bạn, anh còn cần bà làm bạn nữa phải không?
- Bả cũng đồng ý là tôi phải có hai bạn.
- Phúc thay, phúc thay!
- Không phải đâu! Bà đi mua cho tôi thêm một con chó.
- ???
*****
Đối với các bạn trẻ đang thời kỳ hẹn hò trong vòng bí mật, giữ hình của nhau thật cẩn mật, hay các cặp uyên ương sắp hay vừa xong tuần trăng mật, câu chuyện trên xem ra như chuyện tiếu lâm.
Nhưng, với những ai đã thành hôn lâu năm, hay đang trong thời kỳ dập mật, thì câu chuyện này e không còn là tiếu lâm, nhưng có thể đã là một chuyện khó tin, nhưng đã lỡ xảy ra vài lần!
Cái thuở:
- Mình ơi!
- Mình gọi ai đó?
- Mình gọi ai, chứ ai gọi mình!
Nay còn đâu, có còn chăng chỉ là than với thở một mình :
- Mình ơi là mình !
Trong Kinh Thánh Do Thái, sách Sa-mu-en I, chương 1, câu 4-8 có chuyện như sau:
Vào ngày En-ca-na tế lễ, ông chia phần cho Pơ-nin-na, bà vợ kế của ông và các con trai con gái của bà; còn An-na được ông chia phần gấp đôi, vì ông thương An-na và bà lại không có con. Song đối thủ của nàng thì đay nghiến chọc tức nàng, cố ý làm cho nàng nhục nhã vì Gia-vê đã khóa chặt dạ nàng lại. Hằng năm đều xảy ra như thế: cứ mỗi lần nàng lên Đền Gia-vê, là người vợ kia chọc tức nàng; và nàng chỉ biết khóc, chứ không ăn được. En-ca-na, chồng nàng mới nói với nàng: An-na, sao em khóc? Sao em không ăn? Sao lòng em rầu rĩ vậy? Đối với em, anh không phải là hơn gấp mười đứa con ư?
Anh / Em không phải là hơn mười biệt thự, hơn mười BMW, hơn mười người có chức bự, hơn mười đoàn thể, hơn mười. ... ư ?
Trong sứ mạng giáo dục con cái, món quà quý gía nhất, bài học cao quý nhất, môi trường thuận lợi nhất là: Ba yêu mẹ tha thiết, mẹ yêu ba ra riết. (Các tu sĩ trong tu viện thương nhau thật tình, chứ không phải thương nhau trên giáo lý, bài giảng!!!)
Lạy Chúa, xin củng cố các gia đình công giáo Việt Nam chúng con.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân