Matt.5,43-48

“Ta bảo các ngươi : hãy yêu thương thù địch”

Quan niệm và suy luận của người đời mọi thời :Yêu kẻ thù : không chấp nhận đượcYêu kẻ thù : là đồ phản động.Yêu kẻ thù: mất quan điểm.Yêu kẻ thù : yếu, hèn là nhu nhược.

Chúa dạy : hãy yêu thương thù địch vì :Họ là con người chứ không phải là thú vật.Họ là Con Chúa mang hình ảnh Chúa.Họ cần được yêu thương và tha thứ như chính chúng ta trước mặt Chúa.* Bởi yêu thương kẻ thù là tôi phải vượt chính tôi : đó là hành động và việc làm của một bậc thánh nhân quân tử. * Bởi yêu thương kẻ thù là chúng ta được chính người ấy làm anh em mình.* Bởi ghét và loại trừ kẻ thù : đó là “chuyện nhỏ”.Yêu thương và đón nhận họ làm anh em mình: đó mới thực sự là “chuyện lớn” của những người con cái Chúa.

Lời cầu nguyẹn:

Lạy Chúa, xin cho chúng con thấm nhuầm tình yêu của Chúa: Biết nhìn bằng đôi mắt của Chúa, Giúp đỡ anh em bằng đôi bàn tay của Chúa; Yêu thương bằng trái tim nhân hậu của Chúa; Để chúng con thực hiện được bài học yêu thương :“Ta bảo các ngươi : hãy yêu thương thù địch”Amen.