Matt 5,38-42
“Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác”
Luật của người đời : “ Mắt đền mắt, răng đền răng”Luật rừng : mạnh được yếu thua,“thắng làm vua, thua làm giặc” luật của sự đấu tranh sinh tồn của hàng loài vật Luật “Chí Phèo”: lấy sự trơ trẽn, liều lĩnh làm chuẩn gốc: luật của những con người “mất gốc người”
Luật của đức ái : “ Còn Thầy, Thầy bảo các con :đừng chống cự lại với kẻ hung ác” Một sự so sánh cho chúng ta một nhận định :Luật Chúa trổi vượt vì Ngài không dạy chúng ta coi anh em mình như là kẻ thù.Lấy ân để báo oán, lấy tình thương để tiêu diệt hận thù. Biết tôn trọng anh em, vì họ cũng chính là hình ảnh của Chúa.Hãy biết cho anh em những gì họ cần mà không cần báo đáp.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con biết tôn trọng anh em, ngay cả kẻ thù mà không loại trừ họ. Chúa muốn chúng con sẵn sàng chịu thua lỗ để được một cái lợi lớn hơn : là được anh em mình. Chúa muốn chúng con hãy biết cho đi, để được cái lợi lớn hơn : là được Chúa. Chúa dạy chúng con yêu thương và đã làm gương cho chúng con bằng chính đời sống của mình. Xin cho chúng con can đảm sống và thực hiện những gì Chúa dạy bảo, dù biết rằng điều này thật khó. Amen.
“Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác”
Luật của người đời : “ Mắt đền mắt, răng đền răng”Luật rừng : mạnh được yếu thua,“thắng làm vua, thua làm giặc” luật của sự đấu tranh sinh tồn của hàng loài vật Luật “Chí Phèo”: lấy sự trơ trẽn, liều lĩnh làm chuẩn gốc: luật của những con người “mất gốc người”
Luật của đức ái : “ Còn Thầy, Thầy bảo các con :đừng chống cự lại với kẻ hung ác” Một sự so sánh cho chúng ta một nhận định :Luật Chúa trổi vượt vì Ngài không dạy chúng ta coi anh em mình như là kẻ thù.Lấy ân để báo oán, lấy tình thương để tiêu diệt hận thù. Biết tôn trọng anh em, vì họ cũng chính là hình ảnh của Chúa.Hãy biết cho anh em những gì họ cần mà không cần báo đáp.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con biết tôn trọng anh em, ngay cả kẻ thù mà không loại trừ họ. Chúa muốn chúng con sẵn sàng chịu thua lỗ để được một cái lợi lớn hơn : là được anh em mình. Chúa muốn chúng con hãy biết cho đi, để được cái lợi lớn hơn : là được Chúa. Chúa dạy chúng con yêu thương và đã làm gương cho chúng con bằng chính đời sống của mình. Xin cho chúng con can đảm sống và thực hiện những gì Chúa dạy bảo, dù biết rằng điều này thật khó. Amen.