74. ĐỨC THÁNH CHA

Trong khi các lãnh tụ tây phương tránh xa, hay cô lập Cuba và Nigeria, thì ĐTC Gio-an Phao-lô II lại đến tận hai nước này, để ngay giữa lòng hai dân tộc ấy, trên chính mảnh đất của họ, ngài kêu gọi tôn trọng nhân phẩm, dân chủ hóa, trả tự do cho kẻ bị tù đày...

Không biết chính quyền Nigeria sẽ đáp ứng ra sao, nhưng chính phủ Cuba đã trả tự do cho một số tù nhân. Phản ứng ấy của chính quyền Castro đáng khen, hay đáng ngờ vực, cũng tùy cái nhìn của bình luận gia.

Chính quyền Clinton cũng đáp lời kêu gọi của ĐTC nới lỏng một số biện pháp phong tỏa Cuba. Đầu tuần trước, khi tòa thánh Vatican hối tiếc về vai trò của tòa thánh trong thế chiến thứ hai, một vài Rabbi vẫn chưa hài lòng. Họ đòi hỏi tòa thánh phải có lời phê bình về cái im lặng của ĐTC Pi-ô XII trước cảnh Hitler tàn sát cả triệu người Do Thái.

Chính trong cái đòi hỏi, trách móc này của anh chị em Do Thái, chúng ta nhận ra được niềm tin của anh chị em đầu lòng của Giao Ước dành cho đấng kế vị thánh Phê-rô. Các Rabbi, anh chị em Do Thái biết rõ giá trị, sức mạnh, ảnh hưởng của một lời nói từ miệng ĐTC phán ra. Họ hiểu rõ trách nhiệm cũng như quyền lực ngôn sứ của ĐTC.

*****

Còn chúng ta thì sao?

Chúng ta tin ĐTC là đấng kế vị thánh Phê-rô, là Đá, trên tảng đá ấy Chúa Giê-su đã ban lời hứa xây dựng Giáo Hội, quyền lực tử thần không thắng nổi. Chúa ban cho ngài chìa khóa Nước Trời: dưới đất, ngài cầm buộc điều gì, thì trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất ngài tháo cởi điều gì, thì trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. (Mát-thêu 16: 18-19) Và Chúa Giê-su cũng hứa sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế (Mát-thêu 28: 20)

Thế nhưng, khi người khác trong công sở, đại học... chỉ trích ĐTC, Giáo Hội thì chúng ta phản ứng ra sao?

- Im lặng. Tại sao?

Phải chăng vì mình cũng đồng lõa? Hay vì thấy mình lép vế? Hay sợ nói lại không nổi?

Hay, thôi, im đi cho yên chuyện!

- Thậm chí, dám có khi mình cũng hùa theo chỉ trích, chê bai Giáo Hội lỗi thời, xưa cũ... Tưởng như vậy là mình ngon, cool, là có học, là thức thời!!!

Mẹ mình có già nua, đau ốm, cũng vẫn là mẹ mình.

Mẹ mình mà cũng ăn nói, cư xử như con mình, cháu mình, thì hóa ra bà là con mình sao?

Còn đây, Giáo Hội là mẹ chúng ta, lại còn có cả Lời Hứa của Chúa Giê-su làm nền tảng, Kinh Thánh là ánh sáng, Thần Khí là linh hồn và là vị hướng dẫn.

Chúng ta là ai mà dám chê bai Giáo Hội, chỉ trích ĐTC.

- Cùng anh chị em tu sĩ trẻ, các thầy cô giáo lý, các huynh trưởng là những cán bộ của Giáo Hội, những chiến sĩ ở tuyến đầu của Giáo Hội, chắc chắn anh chị em sẽ không hùa theo chỉ trích, chê bai Giáo Hội, ĐTC. Cầu mong anh chị em cũng không thúc thủ cúi đầu im lặng trước sự công kích, nhưng can đảm mạnh dạn thi hành vai trò ngôn sứ anh chị em đã nhận lãnh trong bí tích Rửa tội, bí tích Thêm sức, cũng như lời khấn dòng, hay lời tuyên thệ, đoan hứa ngày anh chị em nhập dòng hay đoàn thể công giáo tiến hành.

Anh chị em cần chuyên tâm học hỏi, suy niệm, cầu nguyện Kinh Thánh, giáo huấn của Giáo Hội.

Anh chị em được diễm phúc ăn học ở Mỹ, ở Tây, giỏi khoa học, giỏi kỹ thuật. Không những bằng cấp cao, mà còn lâu lâu dự khóa tu nghiệp này, bồi dưỡng nọ. Hoan hô!

Nhưng còn kiến thức Kinh Thánh, giáo huấn của Giáo Hội thì sao?

Xin cho tim tôi, mượn lời Kinh Thánh, thủ thỉ cùng tim anh chị em:

Chớ gì đừng ai coi thường anh chị em vì anh chị em còn trẻ. Trái lại, anh chị em hãy nên gương mẫu cho các tín hữu (cho đồng nghiệp, cho học sinh, đoàn sinh, cho mọi người), về cách cư xử, về đức ái, đức tin và lòng trong sạch... Hãy chuyên cần đọc Sách Thánh trong các buổi họp, (khi rảnh rỗi), chuyên cần khuyên nhủ và dạy dỗ. Đừng thờ ơ với đặc sủng đang có nơi anh chị em, đặc sủng Thiên Chúa đã ban cho anh chị em nhớ lời ngôn sứ... Anh chị em hãy tha thiết với những điều đó, chuyên chú vào đó, để mọi người nhận thấy những tiến bộ của anh chị em. Anh chị em hãy thận trọng trong cách ăn nết ở và trong lời giảng dạy. Hãy kiên trì trong việc đó. Vì làm như vậy, anh chị em sẽ cứu được chính mình, lại còn cứu được những người nghe anh chị em giảng dạy. (1Ti-mô-thê 4: 12-16)

Lạy Chúa, xin củng cố các tông đồ, nhất là các tông đồ trẻ của Giáo Hội.

- Cầu nguyện

- Quyết tâm

- Dấn thân