73. GIÁO HỘI HỐI TIẾC
Năm 1997, Giáo Hội Pháp chính thức xin lỗi. Giáo Hội Đức cũng đã xin lỗi. Nay Tòa Thánh Vatican cũng hối tiếc.
Năm 1998, Vatican vừa ra văn thư nhận lỗi về vai trò của Giáo Hội trong Thế Chiến thứ hai. Không phải vì Giáo Hội đã làm điều bậy bạ, nhưng vì Giáo Hội đã không làm điều đáng lẽ phải làm. Tuy nhiều anh chị em giáo dân công giáo, tu sĩ, linh mục, giám mục đã bao che, cứu sống anh chị em Do Thái trong thời Đức Quốc Xã tàn sát người Do Thái, nhưng cũng lắm người công giáo nhắm mắt làm ngơ, hay thấy mà miệng vẫn nín thinh, khiến cho cả triệu người Do Thái phải thiệt thân.
*****
Qua sự kiện này, Giáo Hội muốn nhắc chúng ta nhận thức tội của chúng ta, không phải chỉ ở trong tư tưởng, lời nói, việc làm mà còn là những việc chúng ta quên làm. (Kinh Cáo Mình đầu Thánh Lễ)
Thấy đồng loại bị cướp đánh gần chết vất bên đường mà vẫn làm ngơ đi tới: Đâu phải là thái độ của thầy cả, Lê-vi, người của Thiên Chúa. (Dụ ngôn người Sa-ma-ri tốt lành. Lu-ca 10: 29-37)
Một La-da-rô ghẻ lở đói khát nằm ngoài cửa, con chó còn thấy và biết đến liếm ghẻ chốc của anh ta, thế mà ông chủ trọc phú lại không biết đến! (Luca 16: 19-31)
Không phải chỉ thời Chúa Giê-su mới có người bị đánh gần chết nằm vất vưởng bên đường, hay đói đến độ thèm được những thứ trên bàn ông nhà giàu rớt xuống mà ăn cho no.
Ngay hôm nay, vẫn còn không biết bao người trên các nước nghèo, đang cần một phần nhỏ năng lượng - xăng dầu chẳng hạn - hay một phần nhỏ thực phẩm của dân Mỹ!
Chúng ta, những người dân Mỹ, dân Tây... gốc Việt, chúng ta có thấy nhu cầu ấy không? Có nghe tiếng gào ấy không?
Hay chúng ta xài xăng thả dàn, đụng một chút là xách xe chạy không một chút áy náy băn khoăn. Hay ăn uống quá no say, vất thức ăn dư thừa như vất rác. Tiền tôi, tôi xài mà!!!
Đâu là tình liên đới nhân loại? Hay chỉ liên đới trong Information Super High Way mà thôi?
Hay mộng làm giàu, đam mê tiêu thụ, khoái lạc hưởng thụ... đã biến chúng ta thành những thầy cả, Lê-vi, trọc phu trong hai dụ ngôn trên!
Anh chị em đang sống trong lòng đời, các bạn trẻ đang thành công trong cuộc sống, xin tận dụng vị thế của mình để dấn thân phấn đấu cho công bằng xã hội, cho bác ái từ bi, cho công lý và hòa bình. (Nếu có giờ, nếu tìm đọc thông điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới 1-1-1998 của ĐTC Gio-an Phao-lô II)
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con cặp mắt mới, đôi tai mới, và nhất là con tim bằng thịt biết rung cảm trước khổ đau của đồng loại.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
Năm 1997, Giáo Hội Pháp chính thức xin lỗi. Giáo Hội Đức cũng đã xin lỗi. Nay Tòa Thánh Vatican cũng hối tiếc.
Năm 1998, Vatican vừa ra văn thư nhận lỗi về vai trò của Giáo Hội trong Thế Chiến thứ hai. Không phải vì Giáo Hội đã làm điều bậy bạ, nhưng vì Giáo Hội đã không làm điều đáng lẽ phải làm. Tuy nhiều anh chị em giáo dân công giáo, tu sĩ, linh mục, giám mục đã bao che, cứu sống anh chị em Do Thái trong thời Đức Quốc Xã tàn sát người Do Thái, nhưng cũng lắm người công giáo nhắm mắt làm ngơ, hay thấy mà miệng vẫn nín thinh, khiến cho cả triệu người Do Thái phải thiệt thân.
*****
Qua sự kiện này, Giáo Hội muốn nhắc chúng ta nhận thức tội của chúng ta, không phải chỉ ở trong tư tưởng, lời nói, việc làm mà còn là những việc chúng ta quên làm. (Kinh Cáo Mình đầu Thánh Lễ)
Thấy đồng loại bị cướp đánh gần chết vất bên đường mà vẫn làm ngơ đi tới: Đâu phải là thái độ của thầy cả, Lê-vi, người của Thiên Chúa. (Dụ ngôn người Sa-ma-ri tốt lành. Lu-ca 10: 29-37)
Một La-da-rô ghẻ lở đói khát nằm ngoài cửa, con chó còn thấy và biết đến liếm ghẻ chốc của anh ta, thế mà ông chủ trọc phú lại không biết đến! (Luca 16: 19-31)
Không phải chỉ thời Chúa Giê-su mới có người bị đánh gần chết nằm vất vưởng bên đường, hay đói đến độ thèm được những thứ trên bàn ông nhà giàu rớt xuống mà ăn cho no.
Ngay hôm nay, vẫn còn không biết bao người trên các nước nghèo, đang cần một phần nhỏ năng lượng - xăng dầu chẳng hạn - hay một phần nhỏ thực phẩm của dân Mỹ!
Chúng ta, những người dân Mỹ, dân Tây... gốc Việt, chúng ta có thấy nhu cầu ấy không? Có nghe tiếng gào ấy không?
Hay chúng ta xài xăng thả dàn, đụng một chút là xách xe chạy không một chút áy náy băn khoăn. Hay ăn uống quá no say, vất thức ăn dư thừa như vất rác. Tiền tôi, tôi xài mà!!!
Đâu là tình liên đới nhân loại? Hay chỉ liên đới trong Information Super High Way mà thôi?
Hay mộng làm giàu, đam mê tiêu thụ, khoái lạc hưởng thụ... đã biến chúng ta thành những thầy cả, Lê-vi, trọc phu trong hai dụ ngôn trên!
Anh chị em đang sống trong lòng đời, các bạn trẻ đang thành công trong cuộc sống, xin tận dụng vị thế của mình để dấn thân phấn đấu cho công bằng xã hội, cho bác ái từ bi, cho công lý và hòa bình. (Nếu có giờ, nếu tìm đọc thông điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới 1-1-1998 của ĐTC Gio-an Phao-lô II)
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con cặp mắt mới, đôi tai mới, và nhất là con tim bằng thịt biết rung cảm trước khổ đau của đồng loại.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân