72. CHỈ ĐƯỜNG

Hôm ấy, mấy em trong Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc kéo nhau đến nhà Anh Tuấn để thâu băng cho văn nghệ Tết. Các em đem theo CD, cassettes trông đầy đủ lắm. Nhưng khi mở vỏ vài CD ra thì ruột lại trống trơn!

Làm sao bây giờ ?

Các em bèn xin nhờ điện thoại của Anh Tuấn, gọi cho bạn bè nhờ tìm cho ra ruột mấy CD ấy.

May thay, chỉ sau vài cú điện thoại các em đã tìm được bạn bè nhận lái xe đem CD đến tận nhà Anh Tuấn. Nhưng các bạn ấy lại không biết đường !

Thế là các em lại xin phép Anh Tuấn cho nhờ điện thoại gọi cho bạn bè, và trong suốt thời gian ấy, các em cứ nói chuyện với nhau qua điện thoại. Điện thoại vừa dứt, thì chuông nhà đã reo. Bạn bè các em đã đến ngay ngoài cửa.

Thời buổi giờ, với điện thoại cầm tay, cellular phone, các em vừa lái xe tìm, vừa nghe lời hướng dẫn chỉ đường. Không còn cần phải chạy tìm điện thoại công cộng mỗi khi tìm đường không ra. Cũng không cần phải ghi số nhà, lục bản đồ tìm đường như xưa nữa. Chỉ cần có người biết rõ đường hướng dẫn qua điện thoại cầm tay, cellular phone là đủ!

Trong cuộc hành trình về Nhà Chúa, chúng ta có một Đấng rất rõ đường đi nước bước, đó là Chúa Thánh Thần. Ngài luôn sẵn sàng chỉ đường dẫn lối cho ta. Chỉ cần ta gọi điện thoại cho Ngài, và lái xe theo sự hướng dẫn của Ngài. Điện thoại cầm tay ở đây là chính con tim chúng ta, đó là nơi Ngài ngự (Rô-ma 5: 5) là phương tiện liên lạc tinh vi, nhanh chóng để ta liên lạc liên tục với Ngài, để Ngài hướng dẫn lối ta đi.

Ước gì trong suốt cuộc hành trình trần gian, chúng ta luôn trở vào con tim của mình, thủ thỉ cùng Chúa Thánh Thần, thỉnh ý Ngài, để mọi quyết định của chúng ta đều đúng như Lời Kinh Thánh:

Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định. (Công Vụ 15: 28)

Go high tech!

Go to the Holy Spirit!

Kỹ thuật cao ư? Hãy chạy đến cùng Thần Khí!

Lạy Chúa Thánh Thần, xin soi đường chỉ lối cho Giáo Hội, cho các nhà lãnh đạo các quốc gia, cho giới trẻ và cho chúng con.

- Cầu nguyện

- Quyết tâm

- Dấn thân