Matt. 5,27-32:

“ Nếu mắt bên phải con làm con vấp phạm, thì hãy móc quăng khỏi con đi”

Người ta vẫn thường nói: “ Con mắt là cửa sổ của tâm hồn” Nó cũng chính là cửa ngõ dẫn chúng ta đến mọi ngõ ngách của sự khôn ngoan, sự hiểu biết, lòng nhân ái.

Nó cũng chính là con dao hai lưỡi thật ích lợi nhưng cũng thật nguy hiểm cho chính chúng ta, khi chúng ta không biết sử dụng nó một cách đúng đắn và ích lợi nhất. Thái độ của Chúa thật dứt khóat : “ Hãy móc quăng khỏi con đi, nếu mắt phải của con làm con vấp phạm”.

Khi con mắt đã trở thành “một thứ phương tiện bỉ ổi, không thanh sạch” nó sẽ dẫn tâm hồn, tư tưởng con người đến những hành động đồi trụy và vô đạo đức. Cơn cám dỗ nào cũng ngọt ngào và hấp dẫn. Biết làm chủ mình, biết chọn lựa cách sống, chúng ta sẽ không bao giờ phải hối hận.

Hơn thế, chúng ta được tạo dựng để thuộc về Chúa, thuộc về những gì cao thượng và gía trị. Đừng để những đam mê thếp hèn làm hoen ố và trở thành cơ hội dẫn chúng ta đến án phạt.

Lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin dẫn chúng con luôn đi trong đường lối và huấn lệnh của Chúa, bởi Chúa chính là “đường, là sự thật và là sự sống” của tất cả chúng con.Xin cho chúng con luôn biết can đảm nói “không” với tất cả mọi cám dỗ, nhất là những cơn cám dỗ thật ngọt ngào của bản năng.Xin giúp chúng con biết giữ gìn “con mắt tâm hồn” luôn nhạy cảm trước sự thống khổ của anh em để cảm thông, giúp đỡ vì tất cả chúng con là anh em, là bạn thân mang hình ảnh Chúa. Amen.