THƯ MỤC VỤ 01.11.2002

Số 90

SỨ ĐIỆP NGÀY KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO NĂM 2002


(Của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II)



Truyền giáo là công bố ơn tha thứ.

Mở đầu sứ điệp Đức Thánh Cha viết:

- Sứ vụ loan Tin mừng của Giáo Hội, về thực chất, là sự công bố tình yêu, lòng từ bi và sự tha thứ của Thiên Chúa.

- Được mạc khải cho nhân loại qua cuộc sống, cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

- Đó là sự công bố Tin mừng rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta và muốn mọi người hiệp nhất trong lòng ái tuất của Ngài.

- Ngài tha thứ cho chúng ta và đòi buộc chúng ta cũng phải tha thứ cho tha nhân ngay cả những lỗi lầm lớn lao nhất.

I. Công bố tình yêu, lòng từ bi và sự tha thứ của Thiên Chúa.

Nội dung của sứ vụ truyền giáo là công bố Tình yêu của Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa là Tình yêu (1 Ga 4,8). Bản chất Ngài, động lực của lời nói và hành vi của Ngài đều là Tình yêu. Ngài yêu chúng ta trước, và yêu đến tận cùng, kể cả khi chúng ta phản nghịch hay xúc phạm đến Ngài. Ngài yêu, không phải vì chúng ta dễ thương hay đáng yêu, cũng không phải vì chúng ta có công hay đã làm gì cho Ngài. Nhưng Ngài yêu vì Ngài là Tình yêu, vì bản chất của Tình yêu là yêu, yêu cách vô tư và vô điều kiện. Ngài yêu thương hết mọi người, vì tất cả đều do Ngài tạo dựng, nhất là những người cần được yêu thương hơn như: những người nghèo khó, bệnh tật, cô đơn, nhỏ bé Thật là

kỳ diệu!

Tình yêu của Chúa còn vượt trên mọi tính toán và ước vọng của con người. Ngôn ngữ loài người xem ra không diễn tả được. Thánh kinh đã dùng lòng từ bi, lòng ái tuất, lòng thương xót để mô tả tình yêu ấy: một tình yêu phong phú, tràn trề, xối gội trên con người và trên mọi thụ tạo khác do Ngài tạo dựng.

Hơn nữa, vì là Tình yêu, Thiên Chúa không ngừng trao ban mọi điều tốt lành và hữu ích cho con người: như một mạch nước trong lành liên tục cấp nước cho mọi loài sinh vật. Trong các ơn lành đó đặc biệt có sự tha thứ.

Ví thế, sứ vụ loan Tin mừng của Giáo hội về thực chất là sự công bố tình yêu, lòng từ bi và sự tha thứ của Thiên Chúa như bản sứ điệp dạy.

II. Được mạc khải qua cuộc sống, cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô.

Nền tảng của nội dung Tin mừng là sự mạc khải của Đức Giêsu Kitô, qua cuộc sống, cái chết và sự phục sinh của Ngài. Nói cách khác, Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa làm người, là lời loan báo, là hiện thân, là người thực hành Tình yêu, và sự tha thứ của Thiên Chúa, trong cuộc đời trần thế, nhất là qua sự chết và sống lại của Ngài. Thấy Ngài là thấy Thiên Chúa, nghe Ngài là nghe Lời Chúa, được Ngài yêu thương, tha thứ là được chính Thiên Chúa thương xót và giao hoà.

Như dân chúng đương thời với Chúa Giêsu, chúng ta cũng được Ngài dạy dỗ. Lời giáo huấn của Ngài xuất phát từ tình yêu, ban bố những sự tốt lành và lợi ích. Chúng ta nhận ra tính hữu ích này khi đọc và suy niệm các sách Tin mừng.

Rồi đến những hành vi, những dấu lạ Ngài đã thực hiện: như chữa trị những người đau yếu, tàn tật, xua đuổi các thần ác, tha thứ các tội nhân, hồi sinh những người chết - cũng như những phép lạ biến nước thành rượu, hoá bánh ra nhiều, sai khiến sóng gió, đi bộ trên mặt biển. Tất cả đều là những hành vi yêu thương, để mạc khải về Chúa Cha và tình yêu của Ngài (GS số 22).

Nhưng trên hết mọi lời nói và hành vi, sự chết và sống lại của Chúa Giêsu là sự mạc khải (sự biểu lộ) lớn nhất của Tình yêu, lòng từ bi và sự tha thứ của Thiên Chúa. Vì, như Chúa Giêsu đã dạy: Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình (Ga 15,13).

Và Thánh Phaolô: Đức Giêsu đã bị trao nộp vì tội lỗi chúng ta và đã được Thiên Chúa làm cho sống lại để chúng ta được nên công chính (Rm 4,25).

III. Đó là sự công bố Tin mừng rằng Thiên Chúa yêu thương.

Truyền giáo là công bố cho mọi người biết và tin rằng Thiên Chúa yêu thương họ và muốn mọi người hiệp nhất trong lòng ái tuất của Ngài. Vì vậy, chúng ta hãy nói và sống thế nào để anh chị em xung quanh chúng ta được thấy và tin rằng Thiên Chúa yêu thương họ và muốn quy tụ họ lại trong tình yêu và trong Giáo hội của Ngài. Trước khi về trời, Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ: Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em (Mt 29,19). Do đó, truyền giáo là nghĩa vụ của tất cả mọi Kitô hữu. Chúng ta phải đem đức tin chia sẻ cho anh chị em chúng ta, vì đó là mệnh lệnh của Chúa. Nó cấp bách hơn bao giờ, vì số dân không biết Chúa ngày càng tăng và tỷ lệ những người biết Chúa ngày càng giảm. Thế giới cần được truyền giáo, vì niềm tin nơi Thiên Chúa là Cha, và con người là anh em, cùng với việc truyền đạt những giá trị thiêng liêng: như công lý và hoà bình, tình yêu và sự thật, tự do và bình đẳng, nhân phẩm và nhân quyền, truyền bá, cổ vũ và thực hành những giá trị nói trên là góp phần vào việc xoá bỏ hận thù, chia rẻ, kỳ thị, bất công, gian dối, chiến tranh, chết chóc. Vì thế, việc truyền giáo là điều rất cần và rất lợi cho xã hội và thế giới hôm nay. Chúng ta hãy tích cực góp phần vào công tác trọng đại và hữu ích này.

IV. Ngài tha thứ cho chúng ta và đòi buộc ta tha thứ cho tha nhân.

Truyền giáo là công bố ơn tha thứ. Thiên Chúa đã tha tội lỗi chúng ta. Tội lỗi này rất nhiều và rất nặng. Ngài tha cả tội nặng lẫn tội nhẹ, và tha mãi, những khi chúng ta biết hối hận ăn năn. Sự tha thứ của Thiên Chúa Tình yêu đòi hỏi chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh Ngài. Phải tha thứ cho tha nhân, ngay cả những lỗi lầm lớn lao nhất.

Do đó, truyền giáo đồng thời cũng là công bố sự tha thứ những lỗi lầm của nhau. Tha thứ nhau trong gia đình giữa vợ chồng, giữa cha mẹ và con cái, và giữa anh chị em với nhau. Tha thứ trong các cơ quan, đoàn thể, giữa các nước và các dân tộc. Trong Thông Điệp Ngày Thế Giới hoà bình năm nay Đức Thánh Cha đã viết: Không có hoà bình nếu không có công lý, không có công lý nếu không có sự tha thứ. Tha thứ là điều phải có để thế giới được hoà bình, tha thứ còn là điều kiện để được hoà giải với Chúa Cha trên trời. (x. Mc 11,26).

Hãy tha thứ cho nhau và can đảm công bố ơn tha thứ.


TIN TỨC

Tháng các linh hồn

Tháng các linh hồn đáng được gọi là tháng Giáo hội hiệp thông. Vì giữa ba thành phần của Giáo hội: đó là các thánh đang hưởng Thánh nhan Chúa trên trời, các linh hồn còn được thanh lọc trong luyện ngục và các tín hữu đang sống trên đời, vẫn có mối liên hệ tương thân và tương ái: như các chi thể trong cùng một thân thể. Chúng ta gọi sự hiệp thông này là mầu nhiệm các thánh thông công. Vậy trong tháng này, chúng ta đặc biệt cầu nguyện, dự thánh lễ, đọc kính liên gia, nhất là trong các gia đình có người tạ thế trong năm, học hỏi và chia sẻ Lời Chúa để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, và cầu cho việc truyền giáo để dân Chúa ngày càng đông số.

Lễ cầu hồn tại nghĩa trang

- Thứ bảy 02-11-2002, các cha sẽ cử hành 1 thánh lễ cầu hồn cho ông bà cha mẹ tổ tiên tại nghĩa trang giáo xứ.

- Thứ ba 05-11-2002, lúc 7 giờ sáng, kính mời các cha đến dâng lễ cầu cho các anh em linh mục đã qua đời tại Đất Thánh các linh mục (giáo xứ Vinh an) và sau lễ ở lại dự giờ cầu nguyện chung.