Matt. 5,17-19:

“ Thầy không đến để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn lề luật”

Luật pháp nếu chỉ là những khoản luật thì nó mãi mãi là hình phạt, là nhà tù và có nguy cơ trở thành luật rừng,tạo điều kiện thuận lợi sản sinh ra “những Chí Phèo thời đại”:những thằng liều lĩnh, vô luân, vô lương tâm…Luật lệ nếu chỉ là những hình thức khô nhám, mãi mãi nó chỉ là những ràng buộc nhằm đánh lừa nhau; và điều tất yếu sẽ trở thành luật mù, luật không có mắt và là cơ hội thuận tiện cho những hạng quan quyền rúc rỉa, tham nhũng,hà hiếp, bóp nặn anh mình từng đồng cắc lẻ.

Không có tình yêu, không có sự cảm thông, không có sự quảng đại giúp đỡ, sẽ chẳng bao giờcon người tìm được tình người, tìm được lòng nhân ái trên mặt đất này.

Kiện toàn lề luật theo cách của Chúa là cho vào đó “một con tim”, “ một đôi mắt”, “một đôi bàn tay” Kiện toàn lề luật là sống và chu toàn mọi bổn phận với tất cả tình yêu, với sự quảng đại và với cả tinh thần trách nhiệm.

Lời cầu nguyện: Xin cho chúng con biết cách sống lề luật như Chúa đã sống. Xin cho chúng con biết cảm thông khi phải cảm thông, biết chia sẻ khi phải chia sẻ, biết cho đi khi phải cho đi. Xin cho trái tim chúng con đừng hóa đá, nhưng xin cho nó biết rung động và nhạy cảm như con tim của Chúa. Amen.