70. PARTY ??? BLIND DATE ???
Party - dạ hội, chỉ cần nghe con mình nhắc đến từ ngữ ấy trong điện thoại với bạn bè, cha mẹ cũng đủ mệt tim! Nay lại nghe con cái đang tuổi mới lớn xài thêm từ ngữ Blind Date- hẹn hò mù quáng, cha mẹ Việt Nam càng thêm tổn thọ. Tuy nhiên, cũng lắm khi trẻ dở khóc dở cười với party, blind date.
*****
Hôm ấy, Hải ngỏ lời mời Tùng:
- Thứ bảy này, tao mở party, mầy đi không?
Tùng ngập ngừng, chưa kịp trả lời thì Hải đã nhanh nhẩu:
- Mầy sợ không có date (đào) chứ gì!
Tùng gật đầu. Hải bèn nói tiếp:
- Tao biết mà. Nhưng mầy đừng lo, tao đã kiếm được sẵn cho mầy một con nhỏ rồi. Tuyệt lắm!
- Con nào vậy?
- Nó là em họ của tao, tên là Loan.
- Cả đời tao chưa bao giờ gặp con Loan cả. Tao sợ blind date lắm.
- Đồ nhát gan!
- Nhát gan gì. Tao chỉ muốn ăn chắc. Lỡ em gái mày xấu như ma thì sao? Không lẽ cả buổi party tao phải hầu ma trơi à?
- Tin tao đi. Em gái tao đẹp lắm. Mày là bạn thân của tao, nên tao mới giới thiệu nó cho mầy, chứ mấy thằng khác, đừng hòng.
- Thôi được, tao tạm nghe mầy. Nhưng...
- Nhưng, sao?
- Nhưng lỡ mắt mầy thiếu mỹ thuật, loạn sắc, nhìn xấu ra đẹp thì có phải chết tao không!
- Vậy thì mầy tính sao?
- Tao có kế này, mầy chịu thì tao mới đi. Tối mai, mầy lái xe đưa tao đến nhà nhỏ Loan, đón nó. Mầy vào trong đón nó ra. Tao ngồi ngoài xe đợi. Khi mầy dẫn nó ra, nhớ đi chầm chậm để tao có giờ ngắm nó. Nếu lỡ nó xấu, thì tao sẽ làm bộ lên cơn allergy (dị ứng) ho hen túi bụi, tưởng chừng thở hết nổi. Sau đó mầy sẽ làm bộ hỏi tao, thuốc xịt mũi đâu. Tao sẽ mò túi và than là quên ở nhà. Thế là mầy có cớ xin lỗi nó, và lái xe đưa tao về.
- Kén ơi là kén. Nhưng, nể tình bạn bè, tao chịu kế đó.
...
Tối hôm sau, Hải lái xe đưa Tùng đến đón Loan. Và y như kế của Tùng, Hải vào nhà dìu Loan ra chầm chậm. Tùng từ trong xe ngắm nghía. Thật đúng y như lời Hải, Loan thật đẹp và lộng lẫy trong bộ áo dạ vũ mùa xuân. Tùng vội tung cửa xe, nhào ra, chạy đến :
- Chào Loan...
Tùng chưa kịp nói thêm gì, thì Loan đã ho sặc sụa, tưởng chừng như nghẹt thở.
- Anh Hải !
- Loan bị gì thế?
- Em bị lên cơn allergy- dị ứng, anh đưa em trở vào nhà đi!
- Thế em không đi party- dạ hội à?
Loan lại càng ho sặc sụa.
Tùng đau đớn trố mắt trông theo bóng người đẹp đang quay đầu trở vào nhà không một lời từ giã.
*****
Ông bà chúng ta có câu : Gậy ông đập lưng ông.
Và Chúa Giê-su dạy: Anh chị em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong cho anh chị em đấu ấy. (Mát-thêu 7: 2)
Chúa Giê-su còn dạy mạnh hơn nữa trong kinh Lạy Cha.
Chúa muốn chúng ta bắt chước Ngài trong mọi chuyện. Nhưng trong việc tha thứ tội lỗi, Ngài lại muốn bắt chước chúng ta!
Lạy Cha, xin tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con. (Mát-thêu 6: 12).
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
Party - dạ hội, chỉ cần nghe con mình nhắc đến từ ngữ ấy trong điện thoại với bạn bè, cha mẹ cũng đủ mệt tim! Nay lại nghe con cái đang tuổi mới lớn xài thêm từ ngữ Blind Date- hẹn hò mù quáng, cha mẹ Việt Nam càng thêm tổn thọ. Tuy nhiên, cũng lắm khi trẻ dở khóc dở cười với party, blind date.
*****
Hôm ấy, Hải ngỏ lời mời Tùng:
- Thứ bảy này, tao mở party, mầy đi không?
Tùng ngập ngừng, chưa kịp trả lời thì Hải đã nhanh nhẩu:
- Mầy sợ không có date (đào) chứ gì!
Tùng gật đầu. Hải bèn nói tiếp:
- Tao biết mà. Nhưng mầy đừng lo, tao đã kiếm được sẵn cho mầy một con nhỏ rồi. Tuyệt lắm!
- Con nào vậy?
- Nó là em họ của tao, tên là Loan.
- Cả đời tao chưa bao giờ gặp con Loan cả. Tao sợ blind date lắm.
- Đồ nhát gan!
- Nhát gan gì. Tao chỉ muốn ăn chắc. Lỡ em gái mày xấu như ma thì sao? Không lẽ cả buổi party tao phải hầu ma trơi à?
- Tin tao đi. Em gái tao đẹp lắm. Mày là bạn thân của tao, nên tao mới giới thiệu nó cho mầy, chứ mấy thằng khác, đừng hòng.
- Thôi được, tao tạm nghe mầy. Nhưng...
- Nhưng, sao?
- Nhưng lỡ mắt mầy thiếu mỹ thuật, loạn sắc, nhìn xấu ra đẹp thì có phải chết tao không!
- Vậy thì mầy tính sao?
- Tao có kế này, mầy chịu thì tao mới đi. Tối mai, mầy lái xe đưa tao đến nhà nhỏ Loan, đón nó. Mầy vào trong đón nó ra. Tao ngồi ngoài xe đợi. Khi mầy dẫn nó ra, nhớ đi chầm chậm để tao có giờ ngắm nó. Nếu lỡ nó xấu, thì tao sẽ làm bộ lên cơn allergy (dị ứng) ho hen túi bụi, tưởng chừng thở hết nổi. Sau đó mầy sẽ làm bộ hỏi tao, thuốc xịt mũi đâu. Tao sẽ mò túi và than là quên ở nhà. Thế là mầy có cớ xin lỗi nó, và lái xe đưa tao về.
- Kén ơi là kén. Nhưng, nể tình bạn bè, tao chịu kế đó.
...
Tối hôm sau, Hải lái xe đưa Tùng đến đón Loan. Và y như kế của Tùng, Hải vào nhà dìu Loan ra chầm chậm. Tùng từ trong xe ngắm nghía. Thật đúng y như lời Hải, Loan thật đẹp và lộng lẫy trong bộ áo dạ vũ mùa xuân. Tùng vội tung cửa xe, nhào ra, chạy đến :
- Chào Loan...
Tùng chưa kịp nói thêm gì, thì Loan đã ho sặc sụa, tưởng chừng như nghẹt thở.
- Anh Hải !
- Loan bị gì thế?
- Em bị lên cơn allergy- dị ứng, anh đưa em trở vào nhà đi!
- Thế em không đi party- dạ hội à?
Loan lại càng ho sặc sụa.
Tùng đau đớn trố mắt trông theo bóng người đẹp đang quay đầu trở vào nhà không một lời từ giã.
*****
Ông bà chúng ta có câu : Gậy ông đập lưng ông.
Và Chúa Giê-su dạy: Anh chị em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong cho anh chị em đấu ấy. (Mát-thêu 7: 2)
Chúa Giê-su còn dạy mạnh hơn nữa trong kinh Lạy Cha.
Chúa muốn chúng ta bắt chước Ngài trong mọi chuyện. Nhưng trong việc tha thứ tội lỗi, Ngài lại muốn bắt chước chúng ta!
Lạy Cha, xin tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con. (Mát-thêu 6: 12).
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân