CHỦ NHẬT X THƯỜNG NIÊN



Tin mừng : 9, 9-13

Anh chị em thân mến,

Trong cuộc sống thường ngày, có rất nhiều lần chúng ta đã phê bình và kết án người này có tội không thể tha thứ, người kia có khuyết điểm cần phải sửa đổi, bởi vì chúng ta vẫn cứ tưởng mình là người công chính không giết người, không tham lam của cải, không vợ hai vợ ba, nên chúng ta hậm hực la lối thóa mạ người khác khi họ phạm lỗi. Chúa Giêsu không kết án ai nhưng Ngài mở cho họ con đường để họ trở về nẻo chính đường ngay, đó là sự tha thứ trọn vẹn.

Tha thứ trọn vẹn là không nhớ đến quá khứ.

Tha thứ nhưng vẫn còn nhớ đến quá khứ của anh em thì chẳng khác gì ra án tù treo cho họ, bởi như thế là chúng ta vẫn nhớ mãi không quên cái quá khứ không mấy tốt đẹp của anh em, để khi anh em lại sai phạm thì chúng ta đem quá khứ ra để hù dọa, để chỉ trích...

Nếu Chúa Giêsu vẫn còn nhớ đến quá khứ của Matthêu thì sẽ không có một tông đồ thánh sử khôn ngoan và nhiệt thành; nếu Chúa Giêsu tha thứ cho Phêrô mà vẫn còn nhớ đến quá khứ của ông thì sẽ không có một “tảng đá” để Ngài xây dựng Giáo Hội của Ngài tại trần gian; nếu Chúa Giêsu tha thứ mà vẫn còn nhớ đến quá khứ thì sẽ không có một tông đồ của dân ngoại là Phaolô đầy nhiệt huyết vì Phúc Âm. Tha thứ cách trọn vẹn là như thế, không hề nghĩ đến quá khứ của người được tha, tức là mở một con đường thông suốt từ đất lên trời, từ quả tim này đến quả tim khác mà không bị rào cản bởi nhớ đến quá khứ của họ.

Tha thứ là quan tâm.

Có nhiều người tha thứ cho anh em chị em nhưng không quan tâm đến cuộc sống của họ như thế nào để giúp đỡ, an ủi và khuyến khích họ sau khi họ đã trở lại con đường hoàn lương.

Chúa Giêsu đã tha thứ và quan tâm đến tất cả chúng ta khi chúng ta hối lỗi, Ngài ban bí tích Thánh Thể để chúng ta đủ sức tiếp tục đi tới, Ngài ban cho chúng ta các ân sủng -qua Giáo Hội- để chúng ta được sống trọn vẹn trong ân nghĩa với Ngài.

Anh chị em thân mến,

Nói tha thứ cho nhau thì dễ, nhưng tha thứ mà đừng nhớ đến quá khứ không mấy tốt đẹp của anh em chị em là điều mới đáng nói, bởi vì quá khứ như xác chết đã chôn trong nấm mồ và không ai muốn đào bới nó lên, hãy cứ để nó nằm yên trong quá khứ đợi ngày phán xét của Thiên Chúa, còn chúng ta cứ việc tha thứ và tìm cách giúp đỡ người anh em chị em sống tốt con đường mà chúng ta mở ráo cản cho họ, đó là sự tha thứ, bởi vì Chúa Giêsu đến không phải để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi (Mt 9, 13b)

Mỗi người chúng ta là mỗi Matthêu thu thuế được Chúa Giêsu kêu gọi để làm môn đệ của Ngài, trong khi chúng ta còn là tội nhân, thì chúng ta cũng phải biết tha thứ và quan tâm đến tha nhân khi họ làm cho chúng ta không vui, giận dữ và bất bình...

Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.