69. U-TURN

Ai trong chúng ta đã từng lái xe, cho dù lái xe đạp hay xe hơi, mà chưa quẹo ngược 180 độ (U-Turn)?

Càng già lái xe, càng U-Turn nhiều lần!

Chúng ta U-Turn, sau khi chúng ta nhận thức mình sai đường, hoặc nhận thấy con đường mình đang đi sắp vào ngõ cụt Dead-end.

Chúng ta U-Turn vì chúng ta hy vọng sau đó chúng ta sẽ đi đúng đường, sẽ về đến chốn.

*****

Trong cuộc sống lắm khi chúng ta cần phải U-Turn.

Chúa Giê-su mời gọi: Thời kỳ đã tròn đầy, và Nước Thiên Chúa đang trong tầm tay anh chị em. Anh chị em hãy Metanoia và tin vào Tin Mừng. (Mác-cô 1: 14-15)

Metanoia, tiếng Hy-lạp nghĩa là U-Turn, quay trở về, là ăn năn thống hối, tìm về lại với Giao Ước.

Mùa chay là mùa thuận tiện - để chúng ta xem lại con đường mình đang đi, để nhận thức nhu cầu quay trở lại cùng Chúa, với niềm hy vọng sẽ gặp lại Ngài - không phải hy vọng mà là vững tin sẽ gặp lại Ngài - vì chính Ngài đang đứng đó đợi chờ ta.

Lạy Chúa, xin dẫn dắt giới trẻ và chúng con về lại với Chúa.

- Cầu nguyện

- Quyết tâm

- Dấn thân