Matt. 5,13-17
“Các con là muối đất, các con là sự sáng thế gian”
Giá trị của món đồ hàng đó là chính chất lượng, Gíá trị của một công trình xây dựng đó chính là thiện ích nó phục vụ
Gíá trị của một con người hệ tại chúng ta được tạo dựng giống hình ảnh của Chúa. và chúng ta chỉ “thực sự là mình” khi chúng ta biết sống “thật có ích lợi”.
“Nếu muối lạt… nó không còn được xử dụng vào việc chi, chỉ còn ném ra ngoài.. Sự sáng thế gian : như nhà xây trên núi cao không thể che dấu được hầu soi sáng cho mọi người trong nhà…”
Một con người mà :mất hết tính người, chỉ còn cái “vỏ người”không còn tình người :không biết cảm thông, chia sẻ, đớn đau trước nỗi khổ của anh em đồng loại mìnhkhông biết sống, suy tư, làm việc, hành động như con người, mà trở thành kẻ thủ đoạn,tham ô, trở thành gánh nặng cho tha nhân, chỉ biết hưởng thụ vui sướng cho bản thân mình “Nó không còn được sử dụng vào việc chi, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên”
Là muối cho đời thì chính nó phải mặn nồng tình Chúa chan chứa tình người để ướp mặn đời. Là ánh sáng phải được thắp từ ngọn lửa phục sinh Chúa để chiếu soi những nơi tăm tối, sưởi ấm những nơi nguội lạnh,đốt cháy những lầm lỡ, tội khiên. Hãy sống một cuộc sống thật ý nghĩa, bạn sẽ tạo nên những mảng đời thật ý nghĩa : đó chính là muối, là ánh sáng.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, chúng con muốn sống cuộc đời của mình thật ý nghĩa, thật có ích. Xin cho chúng con biết chọn lựa những cách sống thật xứng đáng, thiện ích để mãi mãi là muối, là ánh sáng cho mọi môi trường chúng con sống. Amen.
“Các con là muối đất, các con là sự sáng thế gian”
Giá trị của món đồ hàng đó là chính chất lượng, Gíá trị của một công trình xây dựng đó chính là thiện ích nó phục vụ
Gíá trị của một con người hệ tại chúng ta được tạo dựng giống hình ảnh của Chúa. và chúng ta chỉ “thực sự là mình” khi chúng ta biết sống “thật có ích lợi”.
“Nếu muối lạt… nó không còn được xử dụng vào việc chi, chỉ còn ném ra ngoài.. Sự sáng thế gian : như nhà xây trên núi cao không thể che dấu được hầu soi sáng cho mọi người trong nhà…”
Một con người mà :mất hết tính người, chỉ còn cái “vỏ người”không còn tình người :không biết cảm thông, chia sẻ, đớn đau trước nỗi khổ của anh em đồng loại mìnhkhông biết sống, suy tư, làm việc, hành động như con người, mà trở thành kẻ thủ đoạn,tham ô, trở thành gánh nặng cho tha nhân, chỉ biết hưởng thụ vui sướng cho bản thân mình “Nó không còn được sử dụng vào việc chi, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên”
Là muối cho đời thì chính nó phải mặn nồng tình Chúa chan chứa tình người để ướp mặn đời. Là ánh sáng phải được thắp từ ngọn lửa phục sinh Chúa để chiếu soi những nơi tăm tối, sưởi ấm những nơi nguội lạnh,đốt cháy những lầm lỡ, tội khiên. Hãy sống một cuộc sống thật ý nghĩa, bạn sẽ tạo nên những mảng đời thật ý nghĩa : đó chính là muối, là ánh sáng.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, chúng con muốn sống cuộc đời của mình thật ý nghĩa, thật có ích. Xin cho chúng con biết chọn lựa những cách sống thật xứng đáng, thiện ích để mãi mãi là muối, là ánh sáng cho mọi môi trường chúng con sống. Amen.