Matt. 5,1-12“

Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thỏa”

Con người ngày nay cảm thấy có một “sự no thỏa ảo” trước chính những thành tựu, sản phẩm do mình làm ra.Họ cảm thấy an toàn nhưng thực ra đó chỉ là những thứ an toàn gỉa tạo, giới hạn và không thể làm cho con người yên tâm và bình an. Tiền bạc, danh vọng, địa vị : tất cả chỉ xoa dịu và làm thỏa mãn lòng tham lam, ích kỷ, “cái tôi” và làm cho con người ảo tưởng về gía trị chính mình.

Ho tưởng rằng mình đã trở thành thượng đế với những gì mình có được. Nhưng đó lại chính là điều nghịch lý và lố bịch nhất của con người, vì nó chẳng bao giờ làm no thỏa những khát vọng sâu thẳm của con người. Con người chúng ta có gì ngoại trừ sự giới hạn và lầm lỡ.Tất cả những gì chúng ta có đều đến bởi tình thương của Thiên Chúa. Chúng ta có gì để hãnh diện và tự hào ! Biết khát vọng điều công chính, biết hướng lên cao, vươn lên khỏi những cái tầm thường sẽ là cơ hội lớn làm cho con người chúng ta tìm thấy gía trị của đời mình. Mỗi người chúng ta được sinh ra và tồn tại là để thuộc về Thiên Chúa, trở thành con cái của Ngài chứ không phải là của trần thế.

Lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tự trân trọng gía trị của chính mình. Chúng con được tạo dựng và cứu chuộc là do bởi tình thương của Chúa. Xin cho chúng con luôn biết hướng lòng mình lên Chúa, lên những điều cao thượng, lên những điều công chính để mãi mãi chùng con được no thỏa và nghỉ yên trong Chúa. Amen.