Mac. 9,9-13 “Hãy theo Ta”
Chúa mời gọi tất cả chúng ta, không loại trừ ai và cũng chẳng có sự phân biệt nào sang hèn,giai cấp hay chủng tộc: “ Hãy theo Ta”Chúa mời gọi mỗi người chúng ta và Ngài cũng mong muốn chúng ta “dám đứng dậy đi theo Ngài”Chúa muốn “lòng nhân từ, chứ Chúa chẳng cần hy lễ”. Chúa muốn “cái nội dung, chứ không cần cái hình thức”; cần tấm lòng chứ không phải “mẫu mã, bao bì”bề ngoài.
Chuyện ngày xưa cũng là chuyện ngày nay, Chúa cũng đang kêu mời tất cả mọi người chúng ta hãy tiếp tục cuộc hành trình đang dang dở của Ngài, để giới thiệu, để rao giảng cho thời đại chúng ta đang sống :ánh sáng Tin Mừng Phục Sinh. * Lời mời gọi đó vẫn luôn rất cần thiết cho con người qua mọi thời đại, để mọi người được đón nhận ân huệ phục sinh. * Theo Ngài, chúng ta sẽ không lạc lối.
Theo Ngài, chúng ta tìm đến được con đường sự sống., và nhất không sống trong sự chết chóc của thế giới hưởng thụ, ích kỷ. * Điều quan trọng và cần thiết hơn cả là chúng ta có sẵn sàng, mau mắn để đứng dậy, bỏ lại sau lưng tất cả để đi theo Ngài hay không.Và Chúa cần tấm lòng quảng đại của tất cả chúng ta, còn mọi sự còn lại là của Ngài.
Lời cầu nguyện:
“Lạy Cha, này Con xin đến để thực thi ý Cha”’Lời nguyện tự hiến của Chúa đã thực sự làm đẹp lòng Chúa Cha, vì tất cả sứ mạng cứu chuộc trần gian đều nằm trong chương trình quan phòng đầy yêu thương của Cha. Xin cho chúng con luôn biết mau mắn, quảng đại để cộng tác trước sự mời gọi của Chúa. Amen.