67. PHẤN ĐẤU
Cứ mỗi cuối xuân, khí trời xứ Huế trở nên oi bức. Mấy hàng hoa phượng vỹ bắt đầu hé nở, và ve sầu bắt đầu reo ca, báo hiệu mùa tan trường đã đến. Mấy đứa học trò, nay thoát cảnh học bài làm bài, tha hồ ban ngày thì cầm cành cây với mủ mít, đi bắt ve, khuya lại ra gốc đa chờ bắt ve con từ dưới đất chun lên. Ôi, những kỷ niệm êm đẹp của một thời thơ ấu!
Vào một đêm ấy, sau khi ra gốc đa bắt ve con, bầy nhóc tì sung sướng khoe cho nhau những chú ve con còn đang trong vỏ nhọng, trắng tươi. Có con thì còn nằm nguyên trong vỏ nhọng, có con thì vỏ đã nứt và đang phấn đấu chun ra khỏi vỏ. Thường tình, chú ve phải mất lối hơn một tiếng đồng hồ mới chun ra khỏi vỏ, sau đó phải thêm mấy khắc đồng hồ nữa, mới cứng vỏ, cứng cánh để tung bay.
Đợi chờ cả tiếng đồng hồ ư! Làm sao tuổi thơ chịu nổi. Thế là chúng lấy dao, lấy kéo - không phải để làm thịt ve con, đem đi nướng rồi chấm muối ớt - nhưng để xẻ vỏ giúp con ve sớm thoát ra ngoài.
Chỉ trong chốc lát, một bầy ve con trắng buốt, cánh còn ướt, với hai túi nước ở cuối đầu cánh, nằm yên trên thảm cỏ dưới ánh mắt trông chờ của lũ nhóc tì.
5 phút trôi qua, các con ve vẫn nằm yên, không chết mà cũng không nhúc nhích, biến thể.
Rồi 10 phút, 15 phút, 30 phút, 1 giờ trôi qua. Các con ve vẫn nằm yên bất động.
Không đợi chờ được nữa, lũ nhóc tì thất vọng bỏ mặc cho các con ve nằm trên thảm cỏ, rồi mỗi đứa chia tay về nhà say giấc mộng điệp.
Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, mấy nhóc lại tụ tập đi bắt ve sầu. Và bầy ve con hồi hôm vẫn còn nằm yên đó trên thảm cỏ, hai túi nước vẫn chưa vỡ ra, khiến cho đôi cánh nặng nề không tài nào bay nổi.
Các em đâu ngờ, ve con cần phải phấn đấu chun ra khỏi vỏ nhọng. Ve con cần phấn đấu. Phấn đấu mới giúp cho ve con xử dụng năng lực tiềm ẩn trong mình để có thể trở thành cứng cựa, cứng cánh. Ve con cần phấn đấu chun ra khỏi vỏ, thì mới hy vọng làm cho hai túi nước tan vở, cánh mới nhẹ mà bay.
Các chú ve con, tuy dầu được lũ nhóc tì giúp thoát khỏi vỏ, nhưng vì đã không tự mình phấn đấu chun ra khỏi vỏ nhọng, nên vẫn mãi là ve con non nớt, vỏ không cứng nổi, cánh có đó mà vẫn không tài nào bay được.
*****
Không có phấn đấu thì không có giải thoát.
Không có cuộc giải phóng nào mà không đòi hỏi đấu tranh.
No true liberation without struggle.
Ai muốn theo Chúa Giê-su thì phải từ bỏ chính mình, và vác thập giá theo Ngài. (Mát-thêu 16: 24)
Lạy Chúa Giê-su, xin cho con biết nương nhờ Thần Khí mà phấn đấu, diệt trừ những hành vi của con người ích kỷ nơi con, để con được sống. (Rô-ma 8: 13)
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
Cứ mỗi cuối xuân, khí trời xứ Huế trở nên oi bức. Mấy hàng hoa phượng vỹ bắt đầu hé nở, và ve sầu bắt đầu reo ca, báo hiệu mùa tan trường đã đến. Mấy đứa học trò, nay thoát cảnh học bài làm bài, tha hồ ban ngày thì cầm cành cây với mủ mít, đi bắt ve, khuya lại ra gốc đa chờ bắt ve con từ dưới đất chun lên. Ôi, những kỷ niệm êm đẹp của một thời thơ ấu!
Vào một đêm ấy, sau khi ra gốc đa bắt ve con, bầy nhóc tì sung sướng khoe cho nhau những chú ve con còn đang trong vỏ nhọng, trắng tươi. Có con thì còn nằm nguyên trong vỏ nhọng, có con thì vỏ đã nứt và đang phấn đấu chun ra khỏi vỏ. Thường tình, chú ve phải mất lối hơn một tiếng đồng hồ mới chun ra khỏi vỏ, sau đó phải thêm mấy khắc đồng hồ nữa, mới cứng vỏ, cứng cánh để tung bay.
Đợi chờ cả tiếng đồng hồ ư! Làm sao tuổi thơ chịu nổi. Thế là chúng lấy dao, lấy kéo - không phải để làm thịt ve con, đem đi nướng rồi chấm muối ớt - nhưng để xẻ vỏ giúp con ve sớm thoát ra ngoài.
Chỉ trong chốc lát, một bầy ve con trắng buốt, cánh còn ướt, với hai túi nước ở cuối đầu cánh, nằm yên trên thảm cỏ dưới ánh mắt trông chờ của lũ nhóc tì.
5 phút trôi qua, các con ve vẫn nằm yên, không chết mà cũng không nhúc nhích, biến thể.
Rồi 10 phút, 15 phút, 30 phút, 1 giờ trôi qua. Các con ve vẫn nằm yên bất động.
Không đợi chờ được nữa, lũ nhóc tì thất vọng bỏ mặc cho các con ve nằm trên thảm cỏ, rồi mỗi đứa chia tay về nhà say giấc mộng điệp.
Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, mấy nhóc lại tụ tập đi bắt ve sầu. Và bầy ve con hồi hôm vẫn còn nằm yên đó trên thảm cỏ, hai túi nước vẫn chưa vỡ ra, khiến cho đôi cánh nặng nề không tài nào bay nổi.
Các em đâu ngờ, ve con cần phải phấn đấu chun ra khỏi vỏ nhọng. Ve con cần phấn đấu. Phấn đấu mới giúp cho ve con xử dụng năng lực tiềm ẩn trong mình để có thể trở thành cứng cựa, cứng cánh. Ve con cần phấn đấu chun ra khỏi vỏ, thì mới hy vọng làm cho hai túi nước tan vở, cánh mới nhẹ mà bay.
Các chú ve con, tuy dầu được lũ nhóc tì giúp thoát khỏi vỏ, nhưng vì đã không tự mình phấn đấu chun ra khỏi vỏ nhọng, nên vẫn mãi là ve con non nớt, vỏ không cứng nổi, cánh có đó mà vẫn không tài nào bay được.
*****
Không có phấn đấu thì không có giải thoát.
Không có cuộc giải phóng nào mà không đòi hỏi đấu tranh.
No true liberation without struggle.
Ai muốn theo Chúa Giê-su thì phải từ bỏ chính mình, và vác thập giá theo Ngài. (Mát-thêu 16: 24)
Lạy Chúa Giê-su, xin cho con biết nương nhờ Thần Khí mà phấn đấu, diệt trừ những hành vi của con người ích kỷ nơi con, để con được sống. (Rô-ma 8: 13)
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân