LỄ TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ
Luca 2,41-51
Ngày 8/12/1854 Đức Thánh Cha Pio IX đã công bố tín điều Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội cho Giáo Hội toàn cầu tin kính.
Sách Nhã ca đã ca tụng Mẹ : “Kìa Bà nào đang tiến lên như rạng đông, đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời…”
Sách Khải Huyền diễn tả : “Một điềm lạ xuất hiện trên không trung, một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao sáng…”
Tin Mừng Thánh Luca nhắc lại lời ca tụng của Sứ Thần : “Hỡi Bà đầy ân phúc...Đức Chúa ở cùng Bà… Bà đẹp lòng Thiên Chúa”
Mẹ tuyệt mỹ :
-bởi Mẹ được ân huệ Thiên Chúa bao bọc chở che từ lúc hoài thai và không hề vấn vương tỳ vết tội lỗi.
-bởi Mẹ được Thiên Chúa tuyển chọn một cách đặc biệt, giữ gìn trong trắng vẹn tuyền để cung lòng Mẹ xứng đáng cưu mang Con Thiên Chúa.
-bởi ân sủng Thiên Chúa luôn bao bọc, chở che Mẹ trên mọi nẻo đườngcủa cuộc sống.
-bởi trong con cái loài người, duy chỉ mình Mẹ được Thiên Chúa thương đoái và chọn lựa như một tạo vật tuyệt hảo nhất của công trình tạo dựng.
Lời cầu nguyện:
Lạy Mẹ Maria Vô NhiễmNguyên Tội, chúng con xin hợp cùng muôn Thần Thánh trên trời để ngợi khen, chúc tụng tình thương Thiên Chúa đã thương chọn gọi Mẹ làm Mẹ Đấng Cứu Thế.
Xin Mẹ hãy thương đón nhận chúng con làm con cái của Mẹ, để được giữ gìn, yêu thương và bảo vệ trong ân huệ của Thiên Chúa.
Xin ban ơn giúp sức để chúng con luôn biết tránh xa dịp tội, biết can đảm lướt thắng mọi cám dỗ của ma quỷ, xác thịt để được cùng Mẹ vui hưởng hạnh phúc Chúa muôn đời.Amen.
Luca 2,41-51
Ngày 8/12/1854 Đức Thánh Cha Pio IX đã công bố tín điều Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội cho Giáo Hội toàn cầu tin kính.
Sách Nhã ca đã ca tụng Mẹ : “Kìa Bà nào đang tiến lên như rạng đông, đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời…”
Sách Khải Huyền diễn tả : “Một điềm lạ xuất hiện trên không trung, một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao sáng…”
Tin Mừng Thánh Luca nhắc lại lời ca tụng của Sứ Thần : “Hỡi Bà đầy ân phúc...Đức Chúa ở cùng Bà… Bà đẹp lòng Thiên Chúa”
Mẹ tuyệt mỹ :
-bởi Mẹ được ân huệ Thiên Chúa bao bọc chở che từ lúc hoài thai và không hề vấn vương tỳ vết tội lỗi.
-bởi Mẹ được Thiên Chúa tuyển chọn một cách đặc biệt, giữ gìn trong trắng vẹn tuyền để cung lòng Mẹ xứng đáng cưu mang Con Thiên Chúa.
-bởi ân sủng Thiên Chúa luôn bao bọc, chở che Mẹ trên mọi nẻo đườngcủa cuộc sống.
-bởi trong con cái loài người, duy chỉ mình Mẹ được Thiên Chúa thương đoái và chọn lựa như một tạo vật tuyệt hảo nhất của công trình tạo dựng.
Lời cầu nguyện:
Lạy Mẹ Maria Vô NhiễmNguyên Tội, chúng con xin hợp cùng muôn Thần Thánh trên trời để ngợi khen, chúc tụng tình thương Thiên Chúa đã thương chọn gọi Mẹ làm Mẹ Đấng Cứu Thế.
Xin Mẹ hãy thương đón nhận chúng con làm con cái của Mẹ, để được giữ gìn, yêu thương và bảo vệ trong ân huệ của Thiên Chúa.
Xin ban ơn giúp sức để chúng con luôn biết tránh xa dịp tội, biết can đảm lướt thắng mọi cám dỗ của ma quỷ, xác thịt để được cùng Mẹ vui hưởng hạnh phúc Chúa muôn đời.Amen.