66. ECCE AGNUS DEI

Câu này, tiếng La-tinh, có nghĩa là Đây, Con Chiên Thiên Chúa.

Thuở ấy, một Đức Hồng Y từ Rô-ma sang thăm Việt Nam. Khẩu hiệu giám mục của ngài là Ecce Agnus Dei. Trong chương trình thăm viếng, ngài dự định đến thăm một tu viện lớn tại Sài gòn. Thế là từ bề trên cho đến các thầy, ai ai cũng lo trang hoàng phòng khánh tiết để đón tiếp Đức Hồng Y. Ngoài bông hoa, biểu ngữ, họ còn cắt hàng chữ Ecce Agnus Dei thật lớn bằng giấy màu và dán lên tường phòng khánh tiết.

Thế rồi, Đức Hồng Y đã đến và tiến vào phòng khánh tiết giữa tràng pháo tay hoan hô nồng nhiệt. Vị bề trên sung sướng lấy tay chỉ cho Đức Hồng Y thấy khẩu hiệu đầy ý nghĩa ngài đã chọn hồi thụ phong giám mục.

Tay chỉ nhưng miệng chưa thốt nên lời, thì mặt bề trên từ hớn hở hồng hào biến thành tái xanh lúng túng. Không biết tràng pháo tay quá nồng nhiệt hay gió Sài gòn đã thổi rơi mất chữ G.

Mặt bề trên không tái nhờn sao được.

May thay, Đức Hồng Y vẫn tươi cười vồn vã tiến vào phòng khánh tiết, bắt tay từng tu sĩ...

Sau bài diễn văn chào đón, tặng hoa... Đức Hồng Y ung dung đứng dậy lấy tay chỉ vào hàng chữ, miệng mĩm cười, và nói:

Hôm nay, lời tiên tri được ứng nghiệm.

Thế là cả hội trường phá lên cười, khiến cho vị bề trên nảy giờ mồ hôi ướt đẫm áo thun trong, thở phào nhẹ nhỏm.

Rồi Đức Hồng Y hùng hồn tuyên bố:

- Thật là diễm phúc cho tôi được trở nên một bộ phận của Thiên Chúa.

Cả hội trường lại vang dội tiếng cười. Đức Hồng Y bèn thao thao giảng giải đọan Kinh Thánh sau đây:

Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ có một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Ki-tô cũng vậy. Thật thế, tất cả chúng ta, là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất.

Thật vậy, thân thể gồm nhiều bộ phận, chứ không phải chỉ có một mà thôi. Giả như chân có nói : Tôi không phải là tay, nên tôi không thuộc về thân thể, thì cũng chẳng vì thế mà nó không thuộc về thân thể. Giả như tai có nói : Tôi không phải là mắt, vậy tôi không thuộc về thân thể, thì cũng chẳng vì thế mà nó không thuộc về thân thể. Giả như toàn thân chỉ là mắt, thì lấy gì mà nghe? Giả như toàn thân chỉ là tai, thì lấy gì mà ngửi.

Nhưng Thiên Chúa đã đặt mỗi bộ phận vào một chỗ trong thân thể như ý Người muốn. Giả như tất cả chỉ là một thứ bộ phận, thì làm sao mà thành thân thể được? Như thế, bộ phận tuy nhiều mà thân thể chỉ có một. Vậy mắt không thể bảo tay: ‘Tao không cần đến mày;’ đầu cũng không thể bảo hai chân: Tao không cần chúng mày.

Hơn nữa, những bộ phận xem ra yếu đuối nhất thì lại cần thiết nhất; và những bộ phận ta coi là tầm thường nhất, thì ta lại tôn trọng hơn cả. Những bộ phận kém trang nhã, thì ta lại mặc cho chúng trang nhã hơn hết. Nhưng Thiên Chúa đã khéo xếp đặt các bộ phận trong thân thể, để bộ phận nào kém thì được tôn trọng nhiều hơn. Như thế, không có chia rẽ trong thân thể, trái lại các bộ phận đều lo lắng cho nhau. Nếu một bộ phận nào đau, thì mọi bộ phận cùng đau. Nếu một bộ phận nào được vẻ vang, thì mọi bộ phận cũng vui chung.

Vậy, anh chị em, anh chị em là thân thể Đức Ki-tô, và mỗi người là một bộ phận. (1Cô-rin-tô 12: 12-27)

*****

Bao lâu chúng ta chưa thấm bài học này của thánh Phao-lô, bấy lâu các hội đoàn công giáo tiến hành, các đoàn thể của chúng ta vẫn sẽ phải đau đớn nhìn cảnh dành nhau cho được có chức. Từ ngữ Đoàn kết sẽ thành khẩu hiệu vang rền đầu môi, nhưng rỗng tuếch. Thảm cảnh mà giới trẻ Việt Nam đang phải chứng kiến sẽ còn tiếp tục: Phe ta tấn công phe bạn !

Mong các bạn thuộc thế hệ Yuppy, Generation-X suy niệm bài học của thánh Phao-lô, để đừng thờ ơ, dửng dưng xem mình như kẻ đứng ngoài, nhưng hãy dấn thân phục vụ giáo xứ, Giáo Hội, xây dựng xã hội, như một bộ phận tích cực của thân thể Đức Ki-tô.

Thế hệ tôi - Me-Generation đã qua rồi, bây giờ là thế hệ chúng ta - Us-Generation, là thế hệ của các bạn.

Một trời mới, đất mới đang chờ bạn!

Lạy Chúa, xin cho người trẻ biết chung sức kiến tạo một trời mới đất mới. (Khải Huyền 21: 1)

- Cầu nguyện

- Quyết tâm

- Dấn thân