64. GIÒNG SÔNG THẤT TÌNH

Đã bao thế kỷ, con sông nhỏ vẫn lững lờ chảy qua miền đất của bộ lạc người Nhim, trong thung lũng miền cao nguyên Lâm Đồng. Nước từ trên nguồn tuôn xuống. Nước theo giòng sông trôi đi. Ngày qua ngày, giòng sông vẫn êm ả trôi xuôi.

Thế rồi một ngày đó, để bồi thường chiến tranh cho quê hương mình, người Nhật đã đến và ngăn chặn giòng sông. Họ đã xây đập Đà Nhim.

Nước của con sông nhỏ ấy, nay tụ về trong một hồ thật lớn. Thay vì để nước tràn lan qua đập, gây tai hại cho cư dân quanh vùng, kỹ sư Nhật đã dẫn nước Đà Nhim tuôn trào sang bên kia bờ núi, theo hai ống dẫn nước đổ xuống Sông Pha vối cao độ cách biệt những 800 mét (2,500 feet).

Nước con sông nhỏ hiền hòa ấy, nay đã thành mãnh liệt, ào ào rơi xuống nhà máy điện Sông Pha, xoay những cánh quạt khổng lồ, tạo nên điện lực cung cấp mãi đến tận Biên Hòa, Sài gòn.

*****

Mỗi người chúng ta ai cũng có thất tình, bảy cái tình, bảy cái đam mê (seven passions):

Hỉ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dục (Việt và Tàu)

Joy, anger, love, hatred, sadness, fear, desire (Catechism of the Catholic Church, # 1772)

Thất tình này tự chúng không xấu, không tốt.

Nếu chúng ta vụng, thì giòng sông thất tình sẽ như giòng thác lũ cuồn cuộn kéo ta đi, đê vỡ, đập tràn, và tai họa sẽ đến không những cho ta mà cho cả người bên cạnh.

Nhưng nếu chúng ta biết tự chủ, biết kiềm chế, thì giòng sông thất tình sẽ trở nên nguồn năng lực đem lại bao điều tốt lành cho tha nhân, xã hội.

Chúa Giêsu cũng đã có thất tình, và Ngài đã hướng các đam mê ấy về với Chúa Cha.

Vì yêu nhà Chúa Cha, mà Chúa Giêsu nổi cơn thịnh nộ, đánh đuổi các người buôn bán trong Đền Thờ:

Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây sẽ phải thiệt thân. (Gio-an 2: 17)

Tuy buồn rầu, sợ hãi đến toát mồ hôi máu, nhưng Ngài vẫn can đảm kêu van:

Cha ơi, nếu được, thì xin cho chén này rời khỏi con. Nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha. (Mát-thêu 26: 39)

Lạy Chúa, xin cho con đam mê Chúa và nhiệt tâm phục vụ giới trẻ.

- Cầu nguyện

- Quyết tâm

- Dấn thân