Mac. 12, 28b-34: “Ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng”
Trên con đường đi tìm chân lý, mỗi người chúng ta đều có những kinh nghiệm sống cho riêng mình và Thiên Chúa của mỗi người tôn thờ cũng trăm ngàn hướng.Tưởng chừng như cho đến ngày nay con người vẫn đang phải mò mẫm, dò tìm cho mình những đối tượng để tôn thờ một cách vô vọng và giới hạn. “Giới răn trọng nhất chính là : hỡi Israel, hãy nghe đây : Thiên Chúa, Chúa chúng ta là Thiên Chúa duy nhất; và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn,hết trí khôn và hết sức lực ngươi”.
Kính mến Thiên Chúa hết lòng và bằng tất cả tâm tư : đó chính là chìa khóa duy nhất cho sự tồn tại của chính mình. Đón nhận Ngài với tất cả sức lực và dồn mọi nỗ lực đời mình để đáp lại tình yêu của Ngài, qua việc yêu thương và giúp đỡ anh em mình : thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh”.
Lời cầu nguyện:
Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo : “Ông không còn xa nước Thiên Chúa bao nhiêu”. Xin cho chúng con đủ khôn ngoan để cũng biết bày tỏ bằng cuộc sống tất cả niềm tin, tình bác ái chia sẻ với tha nhân một cách chân thành. “Yêu mến Thiên Chúa hết lòng…và yêu tha nhân như chính mình..” đó là tất cả bổn phận và là mục đích sống của đời người chúng con.Và đó chính là sự khôn ngoan đích thực. Amen.
Trên con đường đi tìm chân lý, mỗi người chúng ta đều có những kinh nghiệm sống cho riêng mình và Thiên Chúa của mỗi người tôn thờ cũng trăm ngàn hướng.Tưởng chừng như cho đến ngày nay con người vẫn đang phải mò mẫm, dò tìm cho mình những đối tượng để tôn thờ một cách vô vọng và giới hạn. “Giới răn trọng nhất chính là : hỡi Israel, hãy nghe đây : Thiên Chúa, Chúa chúng ta là Thiên Chúa duy nhất; và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn,hết trí khôn và hết sức lực ngươi”.
Kính mến Thiên Chúa hết lòng và bằng tất cả tâm tư : đó chính là chìa khóa duy nhất cho sự tồn tại của chính mình. Đón nhận Ngài với tất cả sức lực và dồn mọi nỗ lực đời mình để đáp lại tình yêu của Ngài, qua việc yêu thương và giúp đỡ anh em mình : thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh”.
Lời cầu nguyện:
Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo : “Ông không còn xa nước Thiên Chúa bao nhiêu”. Xin cho chúng con đủ khôn ngoan để cũng biết bày tỏ bằng cuộc sống tất cả niềm tin, tình bác ái chia sẻ với tha nhân một cách chân thành. “Yêu mến Thiên Chúa hết lòng…và yêu tha nhân như chính mình..” đó là tất cả bổn phận và là mục đích sống của đời người chúng con.Và đó chính là sự khôn ngoan đích thực. Amen.