Mac. 12,18-27
Bận tâm của con người qua mọi thời đại đều có một điểm chung : đó là được tồn tại lâu dài.
Việc cả bảy anh em cưới lấy một người đàn bà làm vợ với một mục đích duy nhất : để gây dòng dõi cho anh em mình, là biểu lộ khát vọng muốn cho giống dòng của người anh mình được có mặt trên trần thế. Xem chừng như trong điểm này người thời nay lại tính toán sai lầm hơn người xưa trong việc “tiết kiệm đẻ” và lầm tưởng rằng hậu duệ mình tồn tại qua sự nghiệp hoặc tiền bạc.
Chúa Giêsu đã khẳng định :“Ta là Thiên Chúa của kẻ sống chứ không phải của kẻ chết.Các ông
thật lầm lạc”
Thật lầm lạc khi con người chúng ta chỉ bám víu vào những tính toan thật trần tục mà đành đánh mất ý nghĩa đời sống mình.Con người được sinh để được hưởng sự sống đời đời từ nơi Thiên Chúa và chỉ tồn tại trong Ngài mà thôi.
Lời của Thánh Augustinô : “ Linh hồn tôi khắc khoải mãi cho tới khi được nghỉ ngơi trong Chúa”.
Lời cầu nguyện:
Thật hạnh phúc biết bao khi con được hiện hữu và tồn tại mãi mãi.
Được sống và tồn tại đó chính là khát vọng sâu xa của từng người chúng con, nhưng nó chỉ là hiện thực khi chúng con biết gắn liền cuộc sống mình với Chúa, vì “Chúa mới là Chúa của kẻ sống”.
Xin cho chúng con biết tránh xa những lầm lạc, những đam mê do tính toan ích kỷ mà ngày càng đánh mất chính mình.
Xin cho chúng con luôn biết sẵn sàng lắng nghe, đón nhận và thực thi những thánh chỉ của Chúa, bởi đó là cách thế giúp chúng con được tồn tại mãi mà thôi. Amen
Bận tâm của con người qua mọi thời đại đều có một điểm chung : đó là được tồn tại lâu dài.
Việc cả bảy anh em cưới lấy một người đàn bà làm vợ với một mục đích duy nhất : để gây dòng dõi cho anh em mình, là biểu lộ khát vọng muốn cho giống dòng của người anh mình được có mặt trên trần thế. Xem chừng như trong điểm này người thời nay lại tính toán sai lầm hơn người xưa trong việc “tiết kiệm đẻ” và lầm tưởng rằng hậu duệ mình tồn tại qua sự nghiệp hoặc tiền bạc.
Chúa Giêsu đã khẳng định :“Ta là Thiên Chúa của kẻ sống chứ không phải của kẻ chết.Các ông
thật lầm lạc”
Thật lầm lạc khi con người chúng ta chỉ bám víu vào những tính toan thật trần tục mà đành đánh mất ý nghĩa đời sống mình.Con người được sinh để được hưởng sự sống đời đời từ nơi Thiên Chúa và chỉ tồn tại trong Ngài mà thôi.
Lời của Thánh Augustinô : “ Linh hồn tôi khắc khoải mãi cho tới khi được nghỉ ngơi trong Chúa”.
Lời cầu nguyện:
Thật hạnh phúc biết bao khi con được hiện hữu và tồn tại mãi mãi.
Được sống và tồn tại đó chính là khát vọng sâu xa của từng người chúng con, nhưng nó chỉ là hiện thực khi chúng con biết gắn liền cuộc sống mình với Chúa, vì “Chúa mới là Chúa của kẻ sống”.
Xin cho chúng con biết tránh xa những lầm lạc, những đam mê do tính toan ích kỷ mà ngày càng đánh mất chính mình.
Xin cho chúng con luôn biết sẵn sàng lắng nghe, đón nhận và thực thi những thánh chỉ của Chúa, bởi đó là cách thế giúp chúng con được tồn tại mãi mà thôi. Amen