Thứ Ba 31.05.2005. Lễ kính Đức Mẹ thăm viếng Bà Elisabeth

“Phúc cho người là kẻ đã tin diều Chúa phán…” (Lc 1:45)

Trong ngày lễ Mẹ thăm viếng bà Elisabeth hôm nay, thánh sử Luca đã trình bày cho chúng ta hình ảnh Mẹ Maria là Chiếc Cầu Vòng Thiên Chúa đã bắt qua Mẹ để thực hiện Giao Ước của Thiên Chúa Giavê với Dân Thánh của Ngài; Thiên Chúa ở giữa dân Ngài… Hay nói một cách khác sự hiện diện của Mẹ ở nơi đâu là mang niềm vui của Chúa đến đấy. Chính vì thế khi Mẹ đến viếng thăm bà Elisabeth thi thánh Gioan đã nhảy mừng trong lòng thai mẫu của ngài.

Qua Đức Kitô và với Đức Kitô, Thiên Chúa sẽ viếng thăm và ở giữa tâm hồn Dân Ngài chứ không phải ở trong các đền thờ bằng gạch đá do con người làm ra. Qua Đức Kitô sống động hiện hữu trong Mẹ Maria đã mang đến cho Gioan Tẩy Giả ơn phúc khỏi tội tô tông truyền. Đây là người đầu tiên được hưởng nhờ hậu quả của ơn cứu độ qua sự viếng thăm của Mẹ Maria.

Mẹ Maria được bà Elisabeth ca tụng là người đàn bà diễm phúc…sự diễm phúc nầy được tiếp tục trao ban cho trần gian và ngược lại Maria cũng dâng lên tâm tình tri ân và ca ngợi Thiên Chúa Giavê đã đoái đến thân hèn tớ nữ của Mẹ. Bài Ca Magnificat - Linh Hồn Tôi Ngợi Khen Chúa - của Mẹ ngày xa xưa ấy vẫn tiếp tục vang lên mỗi ngày trong những giờ Kinh Chiều của Giáo Hội trên khắp thế giới.

Lời Nguyện:

Lạy Chúa, Lời Chúa là hạt giống gieo trong tâm hồn chúng con qua bí tích rửa tội. Qua phép rửa, chúng con được mời gọi sai đi đem niềm vui đến cho người khác như chính Mẹ hôm nay. Xin cho chúng con luôn sẵn sàng làm sứ giả của Tin Mừng như Mẹ Maria hôm nay, đặc biệt là đối với những ai bé nhỏ nghèo hèn. Chúng con cảm tạ Chúa vì đã đoái đến phận hèn của chúng con và mời gọi chúng con ra đi làm chứng nhân cho Tin Mừng của Con Một Chúa.