“Họ tìm cách bắt Ngài…. Nhưng lại sợ dân chúng…” (Mc 12:12)
Hôm nay Chúa Giêsu muốn dùng hình ảnh vườn nho và tá điền để ám chỉ về chính mình Ngài. Người lãnh đạo Dothái biết là Ngài có ý ám chỉ về họ nên tìm cách hại Ngài…. Nhưng trong lúc nầy họ còn đang sợ dân chúng…
Trong cuộc sống thực tế chúng ta cũng thường thấy xảy ra là vì một chút lợi lộc nào đó, người ta có thể ‘ém nhẹm’ những sự thật, những nhân tài, hay đút lót để được chỗ làm lương cao mà không cần bằng cấp, chạy chọt để được thăng hoa tiến chức ở những nước đệ tam… tham nhũng tràn đầy… nhiều lúc mượn cả tay đàn em để thanh toán - thủ tiêu kẻ thù hay đối nghịch…
Lời Chúa hôm nay mời gọi lương tâm của người tín hữu hãy để bộ mặt của Đức Kitô ngời sáng trong thế giới đang bị ác thần Satan vây bũa. Hãy sống can đảm và chấp nhận những sửa đổi để thích nghi hơn đời sống đức tin và luân lý hợp với Giáo Huấn của Giáo Hội trong thế giới đa dạng hôm nay.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa, với Lời Chúa và Thánh Thể nhiệm mầu sẽ giúp chúng con tiếp tục xây đắp thành trì của Giáo Hội trần thế. Chúng con xác tín rằng Chúa Kitô luôn hiện diện trong thành trì nầy. Chúng con sẽ mạnh dạn đem Chúa đến cho mọi người thành tâm tìm Chúa hay sẵn sàng lắng nghe Tin Mừng của Con Một Chúa.
Hôm nay Chúa Giêsu muốn dùng hình ảnh vườn nho và tá điền để ám chỉ về chính mình Ngài. Người lãnh đạo Dothái biết là Ngài có ý ám chỉ về họ nên tìm cách hại Ngài…. Nhưng trong lúc nầy họ còn đang sợ dân chúng…
Trong cuộc sống thực tế chúng ta cũng thường thấy xảy ra là vì một chút lợi lộc nào đó, người ta có thể ‘ém nhẹm’ những sự thật, những nhân tài, hay đút lót để được chỗ làm lương cao mà không cần bằng cấp, chạy chọt để được thăng hoa tiến chức ở những nước đệ tam… tham nhũng tràn đầy… nhiều lúc mượn cả tay đàn em để thanh toán - thủ tiêu kẻ thù hay đối nghịch…
Lời Chúa hôm nay mời gọi lương tâm của người tín hữu hãy để bộ mặt của Đức Kitô ngời sáng trong thế giới đang bị ác thần Satan vây bũa. Hãy sống can đảm và chấp nhận những sửa đổi để thích nghi hơn đời sống đức tin và luân lý hợp với Giáo Huấn của Giáo Hội trong thế giới đa dạng hôm nay.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa, với Lời Chúa và Thánh Thể nhiệm mầu sẽ giúp chúng con tiếp tục xây đắp thành trì của Giáo Hội trần thế. Chúng con xác tín rằng Chúa Kitô luôn hiện diện trong thành trì nầy. Chúng con sẽ mạnh dạn đem Chúa đến cho mọi người thành tâm tìm Chúa hay sẵn sàng lắng nghe Tin Mừng của Con Một Chúa.