61. NHANH HƠN, CAO HƠN, MẠNH HƠN

Đó là phương châm của Thế Vận Hội: Citius, Altius, Fortius.

Để đạt được ba điều đó, các lực sĩ đã dày công luyện tập, không những 40 ngày, nhưng còn cả hàng năm trước. Nhờ sự quyết tâm và nỗ lực tập luyện mà nhiều lực sĩ đã đọat huy chương, phá kỷ lục trong kỳ Thế Vận Hội tại Nagano. Họ đã tập luyện với hết tâm huyết, và sẵn sàng chấp nhận hy sinh, ngay cả ăn chay nếu cần. Vì lực sĩ Marco Jakobs trong toán Bobsled của nước Đức cao 6 ft 4, cân nặng đến 250 lbs, nên chiếc sled của họ đã nặng hơn 45 lbs. Thế là cả 4 người đều đồng tâm nhịn ăn cả tuần. Họ đã hy sinh như thế cho nhau, cho nước. Cuối cùng họ đã đọat được huy chương vàng về cho quốc gia họ.

*****

Mỗi năm, Giáo Hội cũng mời gọi chúng ta hăng say thao luyện, đặc biệt trong 40 ngày mùa Chay, để chúng ta có thể YÊU nhiều hơn, đậm hơn, sâu hơn.

Phúc âm thứ tư lễ tro chỉ cho chúng ta 3 phương cách thao luyện:

- Ăn chay ( tự chủ, biết điều hợp các đam mê, nhu cầu của mình)

- Bố thí (biết có người khác bên cạnh mình, biết chia sẻ)

- Cầu nguyện (biết mình cần Chúa).

Thân mời mọi người đi vào mùa Chay với não trạng tích cực của các lực sĩ, với tâm thần thoải mái và đầy nhiệt huyết của thánh Phao-lô: Tôi sống thiếu thốn cũng được, mà sống dư dật cũng được. Trong mọi hòan cảnh, no hay đói, dư dật hay túng quẫn, tôi đã tập quen cả. Với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi chịu được hết (Phi-líp-phê 4: 12-13)

Anh chị em hãy chạy thế nào để chiếm cho được phần thưởng. Phàm là tay đua, thì phải kiêng kỵ đủ điều, song họ làm như vậy là để đọat được phần thưởng chóng hư; trái lại, chúng ta nhằm phần thưởng không bao giờ hư nát. (1Cô-rin-tô 9: 24-25)

Tôi đang cố gắng chạy tới, mong chiếm đọat, bởi lẽ chính tôi đã được Đức Ki-tô Giê-su chiếm đọat. Thưa anh chị em, tôi không nghĩ mình đã chiếm được rồi. Tôi chỉ chú ý đến một điều, là quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước. Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được Người kêu gọi trong Đức Ki-tô Giê-su. (Phi-líp-phê 3: 12-14)

Lạy Chúa, xin giúp con thao luyện, cùng sẵn lòng chịu mọi mất mát để được Đức Ki-tô và được kết hiệp với Người.

- Cầu nguyện

- Quyết tâm

- Dấn thân