59. THƯƠNG VỤ và SẢN PHẨM

Báo chí, truyền hình nói đến Carnival, Mardis Gras (Thứ ba béo, Fat Tuesday), ở Rio de Janerio, New Orleans... Nhưng họ lại không nhắc đến Mùa Chay, là lý do phát sinh ra Mardis Gras.

Truyền hình Mỹ chiếu lễ bế mạc thế vận hội mùa đông ở Nagano với cô bé Tara Lipinski cười toe toét, trên cổ vẫn đeo lủng lẳng tượng bà thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giêsu, các lực sĩ Mỹ mang biểu ngữ Thank You Nagano và hẹn gặp tại Salt Lake City 2002. Sau đó một chiếc xe stagecoach với những con ngựa thật đẹp phóng vào nơi hành lễ, tạo một bầu khí nhộn nhịp, bổ túc văn hóa Mỹ-Nhật...

Hình ảnh chiếc xe ngựa stagecoach như đưa mình về dĩ vãng, về lại những năm tháng đầu thế kỷ XX, với hai chuyện phá sản - bankruptcy như sau :

Hãng Stagecoach vẫn yêu quý và hãnh diện với sản phẩm của mình. Họ tiếp tục đầu tư và tăng gia sản xuất hàng loạt xe ngựa stagecoach. Nhưng đùng một cái, Henry Ford cho ra đời chiếc xe hơi. Thế là hãng Stagecoach sập tiệm.

Nhiều hãng làm đồng hồ bên Thụy Sĩ cũng đã sập tiệm, vì vẫn hăng say sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ, trong khi thế giới đang đi về quartz, digital. Thật vậy, trong suốt 16 ngày tranh tài Thế Vận Hội xử dụng phương cách tính giờ của IBM, tinh vi đến độ một vài lực sĩ đọat huy chương vàng chỉ nhanh hơn bạn mình có 2 phần trăm của một giây, chứ không dùng đồng hồ Omega một thời nổi tiếng của Thụy Sĩ nữa!

Các hãng này đã sập tiệm vì đã lầm tưởng sản phẩm - product với thương vụ - business. Xe ngựa kéo chỉ là sản phẩm, trong khi phương tiện giao thông mới chính là thương vụ. Thương vụ là phương cách tính thời gian, còn chiếc đồng hồ chỉ là sản phẩm !

*****

Phần chúng ta, khi bước vào mùa chay, đâu là thương vụ, đâu là sản phẩm của chúng ta?

Lắm khi chúng ta chỉ chú tâm đến ăn chay kiêng thịt với những chuyện lỉnh kỉnh: Loại thịt nào phải kiêng đây? Ăn lobster tôm hùm ngày thứ sáu được không? Gắng thức qua 12 giờ đêm để ăn pepperoni pizza...

Ăn chay, kiêng thịt, bố thí chỉ là sản phẩm.

Yêu Chúa, yêu người mới là thương vụ.

Dạy giáo lý là sản phẩm hay thương vụ ?

Hát ca đòan là sản phẩm hay thương vụ ?

Lo Hướng đạo, Thiếu Nhi Thánh Thể là sản phẩm hay thương vụ ?

Nếu đó chỉ là sản phẩm, thì đâu là thương vụ ?

Trong các ân huệ của Thiên Chúa, anh chị em cứ tha thiết tìm những ơn cao trọng nhất. Nhưng đây tôi chỉ cho anh chị em con đường trổi vượt hơn cả. Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm chọe xoang xoảng... (1Cô-rin-tô 12: 31, và 13: 1, tiếp theo)

Lạy Chúa, xin cho con biết tìm kiếm ân huệ quan trọng nhất, đó là yêu Chúa.

- Cầu nguyện

- Quyết tâm

- Dấn thân